Đoàn Kiến Quốc “tấn công” vào Asiad

19/02/2010 01:04 GMT+7

Trong 2 năm liên tiếp vừa qua, bóng bàn VN tuy có những thăng trầm, nhưng với tay vợt số 1 VN Đoàn Kiến Quốc thì dù có lúc gây thất vọng nhưng cũng chính anh đã mang về không ít niềm vui.

Kiến Quốc và Quang Linh vô địch tại SEA Games 25 - Ảnh: Q.N

Trong 2 năm liên tiếp vừa qua, bóng bàn VN tuy có những thăng trầm, nhưng với tay vợt số 1 VN Đoàn Kiến Quốc thì dù có lúc gây thất vọng nhưng cũng chính anh đã mang về không ít niềm vui.

Đầu tiên chính là việc thi đấu ấn tượng tại Olympic vào đến vòng 3. Nhưng độc đáo hơn cả chính là chiếc HCV đôi nam tại SEA Games 25. Nói độc đáo vì ít ai tin rằng Đoàn Kiến Quốc với số tuổi 32 cùng với Đinh Quang Linh lại có thể đánh bại đôi nam đương kim số 5 thế giới Gao Ning - Yang Zi, phá tan kế hoạch thống trị toàn bộ 7 HCV bóng bàn của Singapore. Từ chiến thắng này, trước sức mạnh vượt trội của các tay vợt Trung Quốc nhập khẩu vào đảo quốc sư tử, các tay vợt của các nước Đông Nam Á còn lại giờ đây đã tự tin hơn: “Vẫn có thể đánh bại Singapore”.

 Kiến Quốc cho biết sau khi chính thức rời Khánh Hòa để đầu quân cho đội Tập đoàn dầu khí VN anh đã bắt đầu có một cuộc sống ổn định, đủ lo cho gia đình và tương lai của mình. Quốc tâm sự: “Dù năm nay đã 32 tuổi nhưng tôi sẽ cố gắng thi đấu với phong độ tốt nhất để nếu được dự thêm một kỳ SEA Games nữa sẽ có cơ hội đánh bại đối thủ Singapore lần nữa. Ngoài ra, mục tiêu trong năm nay là phấn đấu có mặt và cùng đồng đội đạt thành tích tốt nhất có thể tại Asiad tại Quảng Châu như vào vòng 8 đơn hoặc đôi, còn ở giải vô địch Đông Nam Á lọt vào trận chung kết đôi hoặc đơn”.

 Nếu Quốc lọt vào đến vòng 8 tại Asiad thì đó sẽ là cuộc “tấn công” đẹp mắt nhất của bóng bàn VN năm 2010.

Nhựt Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.