Federer hồi sinh

02/03/2014 03:15 GMT+7

Trong hơn 1 năm qua, “huyền thoại sống” Roger Federer chưa hề có được một trận đấu nào xứng đáng với tên tuổi của anh. Dù hồi đầu năm “Tàu tốc hành” có đánh bại được Andy Murray lẫn Jo-Wilfried Tsonga ở giải Úc mở rộng, nhưng bấy nhiêu chỉ mới là dấu hiệu chứ vẫn chưa đủ giúp anh tìm lại chính mình.

Trong hơn 1 năm qua, “huyền thoại sống” Roger Federer chưa hề có được một trận đấu nào xứng đáng với tên tuổi của anh. Dù hồi đầu năm “Tàu tốc hành” có đánh bại được Andy Murray lẫn Jo-Wilfried Tsonga ở giải Úc mở rộng, nhưng bấy nhiêu chỉ mới là dấu hiệu chứ vẫn chưa đủ giúp anh tìm lại chính mình.

Nhưng trong trận bán kết tại giải Dubai Championships gặp Novak Djokovic, tay vợt 32 tuổi người Thụy Sĩ này đã gây bất ngờ khi đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1 (3/6, 6/3, 6/2) sau 1 giờ 45 phút. Dù vẫn khởi đầu chậm chạp và để cho Djokovic thắng ở ván đấu đầu tiên, nhưng Federer đã trở lại với những cú đánh rất mạnh mẽ và đầy chuẩn xác để làm chủ trận đấu trong hai ván còn lại.

Đặc biệt là những quả trái 1 tay của Federer trong trận này rất hoàn hảo. Bên cạnh đó, những pha lên lưới đầy tinh tế làm gợi nhớ đến lối đánh hào hoa thuở nào. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của Federer trước Djokovic kể từ sau trận thắng ở chung kết Cincinnati Masters tháng 8.2012 và cũng là trận thắng thứ 17 của Federer trong 32 lần gặp tay vợt số 2 thế giới người Serbia này. Dù kết quả trận chung kết với Tomas Bredych có ra sao thì Federer vẫn cho thấy anh đang trên đường hồi sinh.

Tại bán kết giải Abierto Mexicano Telcel đang diễn ra ở Acapulco (Mexico), Andy Murray đã tiếp tục thi đấu không tốt và nhận thất bại 1-2 (6/4, 6/7, 6/7) trước Grigor Dimitrov (Bulgaria, hạng 22 thế giới). 

Minh Tân

 >> Federer xuất sắc hạ Djokovic trong trận bán kết giải Dubai
 >> Federer gặp Djokovic ở bán kết giải Dubai
 >> Federer lội ngược dòng vào tứ kết ở Dubai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.