Federer khuất phục thần gió

10/09/2010 08:59 GMT+7

Trong điều kiện thời tiết tồi tệ, có sức gió lên đến 56km/giờ, Roger Federer vẫn dễ dàng khuất phục đối thủ hạt giống số 5, Robin Soderling sau 3 séc trắng 6/4, 6/4, 7/5 ở trận đấu được mong đợi nhất vòng tứ kết vào sáng qua để lần thứ 7 liên tiếp vào đến bán kết giải đấu này.

Federer vẫn chơi xuất sắc bất chấp gió lớn

Trong điều kiện thời tiết tồi tệ, có sức gió lên đến 56km/giờ, Roger Federer vẫn dễ dàng khuất phục đối thủ hạt giống số 5, Robin Soderling sau 3 séc trắng 6/4, 6/4, 7/5 ở trận đấu được mong đợi nhất vòng tứ kết vào sáng qua để lần thứ 7 liên tiếp vào đến bán kết giải đấu này.

Mấu chốt của chiến thắng này là việc Federer biến bất lợi về điều kiện thời tiết để trở thành sức mạnh cho riêng mình. “Thật không dễ dàng khi bạn cảm nhận gió thổi qua tai và trước mắt mình, mọi thứ như bay tứ tung. Tôi xem đó là thử thách và biến thành thời cơ để mình thi đấu khác biệt đi”, Federer nói sau chiến thắng. Ở séc thứ 3, sau khi bị Soderling bẻ 1 game giao bóng và bị dẫn trước 3/5, Federer bình tĩnh giao trả bóng (có quỹ đạo vô cùng phức tạp) mạnh mẽ từ cuối sân, buộc Soderling phạm phải nhiều sai lầm liên tiếp. Federer thắng lại 4 game liền để kết thúc trận đấu chỉ trong 116 phút với 18 quả giao bóng ăn điểm trực tiếp (so với 2 của Soderling), vận tốc giao bóng cao nhất đạt đến hơn 206 km/giờ. Hiển nhiên là nếu trời có tuyết, lối đánh của tôi cũng phải khác đi”, Federer nói đùa.

 “Federer quá xuất sắc, nhất là càng về cuối trận, anh ta không mắc sai lầm nào cả”, Soderling tâm phục khẩu phục sau khi bị đối thủ đòi lại món nợ 4 tháng trước ở tứ kết Roland Garros. Đây là trận thua thứ 13 của Soderling trong 14 lần hội ngộ của cả hai.

Chỉ có mỗi Federer là “ít than phiền” nhất về sức gió khủng khiếp trong ngày. Bởi dù vượt qua hạt giống số 17 Gael Monfils (Pháp) 3-0 (7/6, 6/1, 6/2) nhưng hạt giống số 3 Novak Djokovic ngao ngán: “Tôi không đoán trước điều gì sẽ xảy ra trong trận đấu tới nếu điều kiện thời tiết tồi tệ này còn tiếp diễn”. Djokovic không thể không lo khi phải đối mặt với Federer ở bán kết.

Cặp đấu bán kết nữ thứ hai cũng đã được xác định, đó là cuộc đối đầu giữa hạt giống số 7 người Nga Vera Zvonareva và số 1 Caroline Wozniacki (Đan Mạch), khi cả hai lần lượt vượt qua Kaia Kanepi (Estonia) và Cibulkova (Slovakia). Đó là 2 trận đấu có chất lượng chuyên môn không cao, kẻ thua “tự sát” quá nhiều (Cibulkova 43 lỗi đánh bóng hỏng, Kanepi đến 60 lỗi). Ngay cả Wozniacki cũng thốt lên: “Hôm nay tôi chơi trong tâm bão”. Dễ lý giải, sức mạnh của các tay vợt nữ không thể thuần dưỡng sức gió để đưa quỹ đạo quả bóng bay như mong muốn, điều mà chỉ mỗi Federer làm được trong ngày. 

Hiếu Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.