Hôm nay khai mạc giải quần vợt Pháp mở rộng - “Nổi loạn” ở giải nữ

27/05/2012 03:34 GMT+7

Cuộc đua ngôi hậu ở Pháp mở rộng (Roland Garros) năm nay hứa hẹn sẽ rất nóng bỏng khi cơ hội đăng quang được chia đều cho nhiều hảo thủ.

Cuộc đua ngôi hậu ở Pháp mở rộng (Roland Garros) năm nay hứa hẹn sẽ rất nóng bỏng khi cơ hội đăng quang được chia đều cho nhiều hảo thủ.

Những lời chúc ngọt ngào vẫn còn gửi tới Li Na sau 1 năm làm nên chiến thắng lịch sử tại Pháp mở rộng 2011. Thế nhưng, phía sau những nụ cười và “mặt tiền” hào nhoáng ấy, rất ít người dám đặt hy vọng vào việc tay vợt Trung Quốc sẽ bảo vệ thành công ngôi hậu ở giải này năm nay. Đơn giản bởi ngoài tuổi tác (30 tuổi), Li Na vừa trải qua một năm “trắng tay” danh hiệu, với một phong độ đầy thất vọng ở 3 đấu trường Grand Slam liên tiếp vừa qua. Cho dù mới đây cô đã trở lại ở giải Rome Masters nhưng cũng chưa tạo sức thuyết phục với giới mộ điệu.

Cơ hội đăng quang Pháp mở rộng 2012 chia đều cho 4 người đẹp - Ảnh: AFP, Reuters
Cơ hội đăng quang Pháp mở rộng 2012 chia đều cho 4 người đẹp - Ảnh: AFP, Reuters
 

Tương tự, tay vợt số 1 TG Victoria Azarenka cũng bước vào giải đấu lớn nhất trong “mùa đất nện” đầy chông chênh. Sau màn trình diễn chói sáng với 4 danh hiệu liên tiếp ở đầu mùa giải 2012 tại Sydney, Doha, Indian Wells và Úc mở rộng, chấn thương nặng ở vai phải tại Rome Masters vừa qua đang ảnh hưởng trầm trọng đến hy vọng lần đầu lên ngôi ở Roland Garros của tay vợt Belarus, bất chấp việc cô vừa vào đến chung kết Porsche Tennis Grand Prix (Đức) và Madrid Masters (những giải đấu trên sân đất nện).

Trong khi đó Maria Sharapova và Serena Williams được “nâng tầm” trong hàng ứng viên vô địch. “Búp bê Nga” Sharapova vừa giành chức vô địch ở Porsche Tennis Grand Prix và Rome Masters, còn Serena đang hồi sinh mạnh mẽ với danh hiệu Madrid Masters. Thế nhưng nhiều chuyên gia lại đưa ra nhận định rằng Sharapova sẽ khó làm nên chuyện ở giải năm nay nếu Paris những ngày sắp tới không có... mưa. Trong trận chung kết Rome Masters 2012 cách đây vài ngày, “Búp bê Nga” đã làm cuộc ngược dòng ngoạn mục dưới những cơn mưa nặng hạt để quật ngã Li Na.

Còn với Serena, trong “bộ sưu tập” 11 danh hiệu Grand Slam, chỉ một lần tay vợt Mỹ lên ngôi ở Roland Garros. Tuy nhiên, danh hiệu ấy đã cách đây 10 năm. Đáng nói hơn, ngay trước thềm Pháp mở rộng năm nay, rắc rối chấn thương bắt đầu trở lại hành hạ Serena và vừa buộc cô phải rút lui ở bán kết Rome Masters. 

Ngoài những cái tên trên, cơ hội lên ngôi còn chia đều cho ĐKVĐ Mỹ mở rộng Samantha Stosur, quán quân Wimbledon 2011 Petra Kvitova, Caroline Wozniacki, Vera Zvonareva và chuyên gia sân đất nện Francesca Schiavone, bên cạnh những cái tên mới nổi như Angelique Kerber, Agnieszka Radwanska và tay vợt chủ nhà Marion Bartoli. Tất cả hứa hẹn sẽ có cuộc  “nổi loạn” ở Paris sắp tới. 

BTC giải Pháp mở rộng cũng quyết định tăng tiền thưởng lên 7% (khoảng 24,6 triệu USD), chủ yếu cho các tay vợt bị loại ở những vòng đầu, còn tiền thưởng cho ngôi vô địch nội dung đơn tăng nhẹ 4% (1,64 triệu USD). Giải sẽ diễn ra từ 27.5 - 10.6, trong đó có một số sự vắng mặt đáng tiếc như: Kim Clijsters, Andrea Petkovic, Daniela Hantuchova (đơn nữ), Mardy Fish, Kei Nishikori (đơn nam).

Roland Garros từng sống tại Việt Nam

Theo trang Wikipedia, Roland Garros - tên đầy đủ là Roland Adrien Georges Garros - sinh ngày 6.10.1888 tại Saint-Denis, đảo Réunion, thuộc Pháp. Trung úy không quân Roland Garros đã qua đời trong một trận không chiến với máy bay Đức trên bầu trời Ardennes ngày 5.10.1918, một ngày trước khi ông tròn 30 tuổi. Roland Garros không chỉ là một người hùng của không quân Pháp trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ông còn là người đam mê thể thao và có khả năng chơi xuất sắc nhiều môn thể thao, từ xe đạp, bóng bầu dục đến bóng đá, và dĩ nhiên là cả quần vợt...

Đặc biệt, Roland Garros từng trải qua 8 năm tuổi thơ ở Việt Nam, từ năm  lên 4 tuổi (1892). Cha ông là ông Georges Garros đã mở một văn phòng luật tại Sài Gòn, chủ yếu tư vấn những vấn đề liên quan đến luật thương mại cho những người bạn thương gia người Việt Nam. Còn bà Clara mẹ ông thì dạy học. Tuy nhiên, đến năm 12 tuổi, Roland Garros buộc phải một mình trở lại Pháp để tiếp tục việc học do ở Sài Gòn lúc bấy giờ chưa có trường trung học cho học sinh Pháp.

Roland Garros là thành viên CLB Stade de France. Năm 1928, CLB này tặng Liên đoàn quần vợt Pháp 3 ha đất để xây dựng một sân quần vợt mới và yêu cầu đặt tên sân là Roland Garros. Từ đó các giải quần vợt quốc tế của Pháp còn mang tên gọi Roland Garros.

Nguyên Khoa

>> Djokovic trở thành "cựu vương" ở Madrid Masters
>> Hoàng Thiên “tấn công” giải trẻ Pháp mở rộng
>> Sốc ở Madrid Masters 2012: Nadal bị loại
>> Suýt bị loại, Djokovic chỉ trích mặt sân Madrid Open 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.