Khó cho Djokovic

10/09/2010 08:58 GMT+7

Sáng mai, trận bán kết 1 đơn nam sẽ diễn ra giữa 2 tay vợt có nhiều duyên nợ trên đất Mỹ: hạt giống số 2 Federer đối đầu cùng hạt giống số 3 Djokovic. Dẫu biết “kèo trên” thuộc về Federer là quá rõ ràng nhưng người hâm mộ vẫn rất mong, “đẳng cấp cao” của Djokovic sẽ làm nên chuyện.

Djokovic từng đánh bại Federer tại giải Úc mở rộng 2008

Sáng mai, trận bán kết 1 đơn nam sẽ diễn ra giữa 2 tay vợt có nhiều duyên nợ trên đất Mỹ: hạt giống số 2 Federer đối đầu cùng hạt giống số 3 Djokovic. Dẫu biết “kèo trên” thuộc về Federer là quá rõ ràng nhưng người hâm mộ vẫn rất mong, “đẳng cấp cao” của Djokovic sẽ làm nên chuyện.

Nói Djokovic “đẳng cấp cao” không chỉ vì anh chỉ xếp sau Federer một bậc trên bảng xếp hạng ATP (cách đây hơn 1 tháng, anh còn xếp ở vị trí thứ 2, chỉ sau Nadal và ổn định vị trí thứ 3 suốt 3 năm qua) mà ở đấu trường Mỹ mở rộng, Djokovic còn thi đấu luôn tốt: vào chung kết năm 2007, bán kết 2008 và 2009. Oái ăm thay, cả 3 lần thất bại của Djokovic ở đấu trường này đều dưới tay “Tàu tốc hành”. Lần gặp gỡ thứ tư này, vẫn ở bán kết, Djokovic hy vọng lịch sử không lặp lại khi anh đang có sự trình diễn xuất sắc không kém đối thủ: sau khi vất vả vượt qua bạn thân Troicki 2-3 ở vòng 1 thì Djokovic toàn thắng 4 trận còn lại cùng với tỷ số 3-0.

Cả hai gặp nhau 15 lần, Federer thắng đến 10. Nhưng cũng cần lưu ý, trên mặt sân cứng (không tính giải Mỹ mở rộng), Djokovic cũng có 4 trận thắng và ở đấu trường Grand Slam, ai cũng nhớ đến chiến thắng xuất sắc của anh trước Federer tại giải Úc mở rộng 2008.

Vào trận này, Djokovic không bị áp lực tâm lý nào, đó là lợi thế, như chính anh nhận định: “Đến giai đoạn tàn cuộc, đám đông hớn hở chờ xem Nadal và Federer vào chung kết. Tôi đơn giản chỉ cần tập trung vào trận đấu của mình và cố gắng không để đám đông đạt được ước muốn của họ”.

Hoàng Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.