Serena chờ "báo thù" cho chị gái

07/04/2012 14:03 GMT+7

(TNO) Cuộc nội chiến gia đình Williams ở bán kết đã không thể xảy ra khi Venus gác vợt trước Sam Stosur với tỷ số 1-2 ở tứ kết giải Family Circle Cup 2012 diễn ra sáng nay, 7.4 (theo giờ VN). Nhưng Serena sẽ có cơ hội "báo thù" cho chị gái ở bán kết.

(TNO) Cuộc nội chiến gia đình Williams ở bán kết đã không thể xảy ra khi Venus gác vợt trước Sam Stosur với tỷ số 1-2 ở tứ kết giải Family Circle Cup 2012 diễn ra sáng nay, 7.4 (theo giờ VN). Nhưng Serena sẽ có cơ hội "báo thù" cho chị gái ở bán kết.

>> Chờ cuộc chiến chị em nhà Williams
>> Venus Williams tiếp tục hồi sinh
>> Venus Williams hồi sinh, Azarenka vẫn bất bại  

 
Sam Stosur có thể lực khá dẻo dai mặc dù đã quá 30 tuổi - Ảnh: AFP

Chưa từng hạ Venus trong quá khứ, nhưng trong cuộc đấu giữa hai tay vợt đã ở độ tuổi xế chiều (ngoài 30 tuổi), đương kim vô địch Mỹ mở rộng 2011 Stosur (Úc) đã giành chiến thắng nhờ thể lực dẻo dai hơn.

Nếu như hai ván đầu Venus (thắng 6/4 ở ván 2) và Stosur (thắng 6/3 ở ván 1) đều nếm hương vị của những cú giao bóng và đánh thuận tay cực mạnh lẫn nhau, thì ở đoạn kết của ván cuối cùng tay vợt Úc lại mạnh mẽ hơn để thắng liên tiếp 6 game, trước khi đánh bại đối thủ với điểm số 6/3.

“Thực sự tôi đã thi đấu tốt ở trận này, nhưng chỉ có điều cô ấy (Stosur) đã chơi hay hơn. Tôi không thất vọng nhiều bởi đây là những giải đấu để tôi dần tìm lại phong độ của mình nhằm hướng tới mục tiêu giúp tuyển Mỹ chiến thắng ở Olympic 2012”, Venus thổ lộ với Reuters sau trận đấu.

Trái ngược với chị gái, Serena lại “chưa kịp ướt áo” đã có thể vượt qua tài năng trẻ người Đức Sabine Lisicki ở tứ kết do đối thủ bỏ cuộc sau 5 game đấu vì chấn thương.

 
Serena Williams lãnh trách nhiệm "báo thù" cho cô chị Venus - Ảnh: AFP

Với chiến thắng này, Serena vào bán kết và tái ngộ Stosur lần thứ 2 trong năm nay để trả nợ sòng phẳng về thất bại ở chung kết Mỹ mở rộng năm ngoái.

Trước đó, ở vòng 4 Sony Ericson Open 2012, Serena từng quật ngã tay vợt người Úc với tỷ số 2-0. “Đối đầu với chị em nhà Williams luôn là những trận đấu lớn đối với tôi, đặc biệt là Serena”, Stosur nói với Tennis Channel.

Ở các trận tứ kết còn lại, tay vợt CH Czech Lucie Safarova lật đổ Vera Zvonareva của Nga sau hai ván với cùng điểm số 6/3. Ở bán kết, Safarova sẽ đụng độ Polona Hercog, người dễ dàng đánh bại Nadia Petrova với tỷ số 2-0 (6/1, 6/2).

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.