Sharapova "trả nợ" sòng phẳng cho Kvitova

29/04/2012 10:40 GMT+7

(TNO) “Búp bê Nga” Maria Sharapova đã có cuộc báo thù ngọt ngào cho thất bại ở chung kết Wimbledon 2011 sau khi đánh bại tay vợt CH Czech, Petra Kvitova ở bán kết giải đơn nữ Porsche Grand Prix (Đức) diễn ra rạng sáng nay (29.4, theo giờ VN) để vào chung kết gặp tay vợt số 1 thế giới, Victoria Azarenka.

(TNO) “Búp bê Nga” Maria Sharapova đã có cuộc báo thù ngọt ngào cho thất bại ở chung kết Wimbledon 2011 sau khi đánh bại tay vợt CH Czech, Petra Kvitova ở bán kết giải đơn nữ Porsche Grand Prix (Đức) diễn ra rạng sáng nay (29.4, theo giờ VN) để vào chung kết gặp tay vợt số 1 thế giới, Victoria Azarenka. 

>> Nadal thẳng tiến, Murray dừng bước ở Barcelona Open
>> Nadal và Murray vào tứ kết giải Barcelona Open 2012
>> Serbia và CH Czech vào chung kết Fed Cup 2012

Đánh bại Kvitova, Sharapova giành quyền vào chung kết Porsche Grand Prix
Sharapova đã xuất sắc đánh bại Petra Kvitova - Ảnh: AFP

Sharapova có một khởi đầu suôn sẻ ở ván đấu tiên khi bẻ giao bóng của đối thủ ở game thứ 5 và không phải đối mặt với việc mất điểm break để giành chiến thắng với điểm số 6/4.

Tuy nhiên, cục diện thay đổi ở ván 2, Kvitova trỗi dậy khi thiết lập 11 điểm break nhưng tiếc thay cô không thành công lần nào, buộc ván đấu phải phân định thắng thua ở loạt tie-break. Trong cuộc đấu cân não này, tay vợt Nga đã mắc lỗi ít hơn để giành phần thắng với điểm số 7/6 (3).

Với chiến thắng này, Sharapova tiếp tục hướng đến việc tìm kiếm danh hiệu đầu tiên trong mùa giải này sau khi bỏ lỡ 3 cơ hội trước đó ở Úc mở rộng, BNP Paribas Open và Sony Ericsson Open.

Ở chung kết (diễn ra lúc 11 giờ 30 ngày 30.4 theo giờ VN), Sharapova lại có dịp tái ngộ Azarenka, người đánh bại cô ở chung kết Úc mở rộng năm nay. Hiện tại, tay vợt Belarus đang dẫn Sharapova 5-3 trong tỷ lệ đối đầu.

Nadal không gặp nhiều khó khăn trong việc đánh bại Fernando Vedasco
Nadal đang hướng đến chức vô địch thứ 7 tại Barcelona - Ảnh: AFP

* Tại bán kết giải đơn nam Barcelona Open 2012, Rafael Nadal tiếp tục cho thấy sức mạnh trên sân đất nện khi dễ dàng đánh bại người đồng hương Tây Ban Nha Fernando Verdasco với tỷ số 2-0 (6/0, 6/4) để hướng đến chức vô địch thứ 7 ở giải này.

Ở trận chung kết (dự kiến diễn ra lúc 21 giờ ngày 29.4 theo giờ VN), tay vợt số 2 thế giới sẽ đụng độ một đồng hương khác là David Ferrer, người chặn đứng chuỗi trận thăng hoa của tài năng trẻ người Canada, Milos Raonic với trận thắng sau 2 ván có cùng điểm số 7/6.

“Nadal là một tay vợt gần như bất khả chiến bại trên sân đất nện. Anh ấy đã thắng tôi 3 lần ở trận chung kết giải này. Tôi có một tình yêu đặc biệt với giải đấu này và hy vọng trận chung kết năm nay, tôi sẽ thỏa được giấc mơ đăng quang”, Ferrer thổ lộ với Reuters sau trận đấu.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.