Tây Ban Nha tiến gần đến trận chung kết Davis Cup 2012

15/09/2012 08:38 GMT+7

(TNO) Đương kim vô địch Tây Ban Nha đang tràn trề cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch khi tiến sát đến trận chung kết thứ 6 trong 10 năm với lợi thế dẫn trước tuyển Mỹ 2-0, ở loạt trận bán kết Davis Cup 2012 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (15.9, giờ VN) tại Gijon.

(TNO) Đương kim vô địch Tây Ban Nha đang tràn trề cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch khi tiến sát đến trận chung kết thứ 6 trong 10 năm với lợi thế dẫn trước tuyển Mỹ 2-0, ở loạt trận bán kết Davis Cup 2012 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (15.9, giờ VN) tại Gijon.

>> Murray đoạt Grand Slam đầu tiên
>> Ferrer gặp Djokovic ở bán kết sau trận "khổ chiến
>> Federer bị Berdych loại ở tứ kết giải Mỹ mở rộng 2012

Tay vợt David Ferrer
Ferrer lội ngược dòng để đánh bại Sam Querrey - Ảnh: Reuters

Mặc dù thiếu vắng Rafael Nadal, nhưng David Ferrer và Nicolas Almagro đã có một khởi đầu suôn sẻ để duy trì thành tích bất bại trên sân nhà của tuyển Tây Ban Nha ở Davis Cup lên con số 23 trận kể từ năm 1999.

Tay vợt số 5 thế giới Ferrer, người vừa vào đến bán kết Mỹ mở rộng 2012, dù khởi đầu chậm chạp nhưng vẫn đánh bại Sam Querrey (Mỹ) với tỷ số 3-1 (4/6, 6/2, 6/2, 6/4). Ở trận này, Querrey lần đầu tiên trở lại chơi cho tuyển Mỹ kể từ năm 2010, có lẽ đã có một kết quả tốt hơn nếu không lãng phí đến 9 cơ hội giành chiến thắng trong bàn đối phương cầm giao bóng.

Sau khởi đầu suôn sẻ của Ferrer, đồng đội Almagro cũng có một trận đấu tuyệt vời trước John Isner. Nhiều lần bất lực trước những cú giao bóng “sấm sét” sở trường của đối thủ (Isner thực hiện thành công 25 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp), nhưng Almagro vẫn tỏ ra điềm tĩnh đánh bóng về 2 góc sân chờ đối thủ mắc sai lầm (Isner phạm đến 124 lỗi tự đánh hóng), trước khi giành chiến thắng sau 5 ván đấu với tỷ số 3-2 (6/4, 4/6, 6/4, 3/6, 7/5).

Như vậy, với việc bị dẫn 2-0 ở ngày đầu tiên, hy vọng rút ngắn tỷ số của tuyển Mỹ sẽ đặt vào nội dung đánh đôi khi anh em Mike và Bob Bryan (những người lập kỷ lục với 12 danh hiệu Grand Slam nội dung đôi nam) sẽ giáp mặt với cặp đôi chủ nhà Marcel Granollers và Marc Lopez diễn ra hôm nay.

Tuy nhiên, cơ hội để giành suất vào chung kết của Mỹ sẽ rất nhỏ, bởi cuộc lội ngược dòng mà họ từng thực hiện thành công sau khi bị dẫn 2-0 đã cách đây quá lâu, cách đây đã 75 năm (1937).

Tay vợt Juan Martin Del Potro
Dù đau cổ tay nhưng Del Potro vẫn giành chiến thắng - Ảnh: Reuters

Ở cuộc đối đầu bán kết còn lại diễn ra ở Buenos Aires (Argentina), Juan Martin del Potro đã có một trận đấu đáng nhờ khi mặc dù bị chấn thương cổ tay nhưng vẫn giúp đội chủ nhà dẫn trước Cộng hòa Czech 1-0, sau chiến thắng trước Radek Stepanek với tỷ số 3-0 (6/4, 6/4, 6/2).

Tuy nhiên, ở trận tiếp theo nội dung đánh đơn, Tomas Berdych kịp giúp Cộng hòa Czech san bằng 1-1 bằng một chiến thắng vất vả trước Juan Monaco (Argentina) với tỷ số 3-2 (6/1, 4/6, 1/6, 6/4, 6/4).

Tại loạt trận đầu tiên thuộc khuôn khổ World Group play-off - nơi nếu thắng sẽ đảm bảo một vị trí cao cho các đội tuyển trong năm 2013, tay vợt số 1 thế giới Roger Federer và đồng đội Stanislas Wawrinka đã giúp tuyển Thụy Sỹ dẫn trước chủ nhà Hà Lan 2-0 trên mặt sân ẩm ướt và thời tiết giá lạnh ở Amsterdam.

Federer vượt qua Thiemo de Bakker với tỷ số 3-0 (6/3, 6/4, 6/4), trong khi Wawrinka đánh bại Robin Haase với tỷ số 3-1 (6/3, 3/6, 6/3, 7/6).

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.