Tiếc cho Đỗ Minh Quân

11/04/2012 03:54 GMT+7

Khi cơ hội giành chiến thắng trước tay vợt hạng 547 TG Wachiramanowong (Thái Lan) tại vòng 2 đơn nam giải quần vợt nhà nghề nam Việt Nam Futures F2 diễn ra hôm qua sắp thành hiện thực, tay vợt số 1 Việt Nam Đỗ Minh Quân lại thiếu bản lĩnh ở phút chót để đối thủ thắng ngược.

Khi cơ hội giành chiến thắng trước tay vợt hạng 547 TG Wachiramanowong (Thái Lan) tại vòng 2 đơn nam giải quần vợt nhà nghề nam Việt Nam Futures F2 diễn ra hôm qua sắp thành hiện thực, tay vợt số 1 Việt Nam Đỗ Minh Quân lại thiếu bản lĩnh ở phút chót để đối thủ thắng ngược.

Minh Quân thi đấu rất tốt ở ván đầu tiên khi giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 6/3 trước Wachiramanowong ở ván đầu. Sang ván 2, niềm hy vọng duy nhất của quần vợt Việt Nam tại giải tiếp tục thi đấu tưng bừng mặc cho Wachiramanowong tận dụng sức trẻ để đeo bám.

Minh Quân đứng trước cơ hội “kết liễu” đối thủ khi dẫn trước 5/4 và dẫn điểm 40/15 (match point) nhưng lại để tay vợt Thái Lan cân bằng điểm số để rồi thắng ngược với tỷ số 7/6. Ở ván đấu quyết định, Minh Quân lại khởi đầu rất tốt khi vượt dẫn Wachiramanowong với tỷ số 4/1 nhưng tiếp tục để đối thủ cân bằng và thắng ngược 7/6.

Chứng kiến trận thua 1-2 của Minh Quân trước Wachiramanowong, cựu số 1 quần vợt Việt Nam Trần Đức Quỳnh cho biết Minh Quân đã có trận đấu rất hay, những nỗ lực của Quân đáng để cho các tay vợt trẻ noi gương. Tuy nhiên, việc thi đấu thiếu quyết đoán ở những thời điểm quyết định khiến tay vợt này để thua đáng tiếc. Điều này một phần vì Minh Quân ít có cơ hội thi đấu quốc tế nên chưa vững vàng tâm lý.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.