Trưởng thành nhờ... đánh độ!

21/05/2012 03:19 GMT+7

Ở tuổi 30, cựu tuyển thủ Hoàng Thành Trung được giới quần vợt Việt Nam gọi là “gã kỳ dị”, bởi anh là tay vợt Việt Nam duy nhất thi đấu đỉnh cao không lương, trưởng thành không qua trường lớp đào tạo nhưng từng đánh bại tất cả các tay vợt hàng đầu Việt Nam.

Ở tuổi 30, cựu tuyển thủ Hoàng Thành Trung được giới quần vợt Việt Nam gọi là “gã kỳ dị”, bởi anh là tay vợt Việt Nam duy nhất thi đấu đỉnh cao không lương, trưởng thành không qua trường lớp đào tạo nhưng từng đánh bại tất cả các tay vợt hàng đầu Việt Nam.

Sinh ra, lớn lên ở Vũng Tàu - nơi phong trào quần vợt phát triển “lèo tèo” - nhưng vì say mê nên tay vợt này tự học. Thành Trung cho biết mọi kỹ thuật anh có được đều nhờ học lóm các hội chơi quần vợt ở khắp Vũng Tàu. Khi đã chắc tay, Thành Trung cùng nhóm bạn lân la thi đấu với hình thức đánh độ từ Vũng Tàu, Bình Dương, TP.HCM và ra đến tận Hà Nội, Hải Phòng rồi nổi danh luôn trong làng quần vợt phủi. Chính việc đánh độ thường xuyên như vậy giúp Trung rèn tâm lý, kỹ năng đánh bóng chứ không qua trường lớp đào tạo nào.

Quyết định bước vào thi đấu đỉnh cao, năm 2005 anh về đầu quân cho Bình Dương. 3 năm ở đất Thủ là thời gian hiếm hoi mà tay vợt này được tạo điều kiện tập huấn trong và ngoài nước để tích lũy thêm kinh nghiệm. Nhờ đó, dù sau này trở lại đánh cho Vũng Tàu hay về Đà Nẵng rồi Bình Định, Trung vẫn luôn tỏ ra nguy hiểm khi đối đầu với các tay vợt mạnh.

Tại giải VĐQG ở Quy Nhơn, dù dừng chân ở bán kết do thể lực không thật tốt nhưng Thành Trung vẫn là tay vợt đáng ngại với bất cứ đối thủ nào. Năm ngoái, cũng tại giải này, anh đánh bại tay vợt số 1 VN Đỗ Minh Quân ở bán kết, sau đó vượt qua tay vợt số 2 Lê Quốc Khánh ở chung kết để đăng quang. Ít ai biết Thành Trung là tay vợt đầu tiên của VN lọt vào vòng tứ kết giải quần vợt nhà nghề diễn ra tại Bình Dương năm 2010. Anh cũng nhiều lần được gọi vào tuyển QG thi đấu ở SEA Games, Davis Cup.

Hiện tại, dù khoác áo chủ nhà Bình Định nhưng Thành Trung không ăn lương của địa phương nên sau giải có thể anh lại tìm bến đỗ mới. “Hiện tôi cũng thoải mái về kinh tế nhờ đi dạy quần vợt 6 ngày/tuần tại Hà Nội. Đây cũng là cách giúp tôi duy trì phong độ để hy vọng tiếp tục chơi đỉnh cao”, Thành Trung cho biết.

Đôi nam Huỳnh Chí Khương/Trần Thanh Hoàng đã đoạt chức vô địch giải quần vợt QG 2012 sau khi đánh bại đôi nam số 1 VN Đỗ Minh Quân - Lê Quốc Khánh ở trận chung kết diễn ra đầy gay cấn hôm qua với tỷ số 2-1 (6/3, 3/6, 10-6 tie break).

Hoàng Quỳnh

>> Minh Quân thắng vất vả Hoàng Nam
>> Hoàng Nam đối đầu Minh Quân
>> Các tay vợt trẻ gây bất ngờ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.