Tuyển VN thua liền 2 trận

26/05/2010 08:32 GMT+7

Ở lượt trận thứ ba diễn ra hôm qua, tuyển VN (hạng 37 thế giới) để thua đáng tiếc trước Ai Cập (hạng 30). Đoàn Kiến Quốc (hạng 200) lĩnh ấn tiên phong bằng thắng lợi 3 – 0 (11/8, 12/10, 11/9) trước Lashin (hạng 145).

Tuấn Quỳnh không thể đem về chiến thắng cho VN trước Ai Cập - Ảnh: B.Dương

Ở lượt trận thứ ba diễn ra hôm qua, tuyển VN (hạng 37 thế giới) để thua đáng tiếc trước Ai Cập (hạng 30). Đoàn Kiến Quốc (hạng 200) lĩnh ấn tiên phong bằng thắng lợi 3 – 0 (11/8, 12/10, 11/9) trước Lashin (hạng 145).

Tuấn Quỳnh thua Assar Omar (hạng 279) 0 – 3 (9/11, 9/11, 7/11) nhưng Quang Linh tiếp tục giúp VN vượt dẫn 2 – 1 khi thắng Moselhi Emad 3 – 2 (11/8, 11/8, 10/12, 10/12, 15/13). Tuấn Quỳnh đứng trước cơ hội mang về chiến thắng cho VN nhưng lại để thua Lashin khít khao 2 – 3 (11/7, 7/11, 12/10, 4/11, 8/11), giúp đội bạn cân bằng 2 – 2. Kiến Quốc bước vào trận đấu quyết định và thúc thủ Assar Omar 0 – 3 (6/11, 6/11, 7/11).

Buổi tối cùng ngày, tuyển VN thi đấu lượt trận thứ 4 gặp Bulgaria và tiếp tục nhận thêm 1 trận thua đáng thất vọng trước đối thủ với tỷ số 0-3. Điều đáng nói là bộ 3 Kiến Quốc, Tuấn Quỳnh và Quang Linh đều gác vợt với tỷ số các trận là 0-3. Với 1 trận thắng và 3 trận thua, hy vọng tranh lên nhóm trên của VN đã không còn.

Tại nhóm 1, các đội châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông vẫn chứng tỏ được sức mạnh. Trung Quốc quá mạnh với những Wang Hao, Ma Long, Ma Lin, Xu Xin và Zhang Jike xoay tua nhau vẫn có những chiến thắng dễ dàng trước các đội Hy Lạp, Pháp và Ba Lan đều với tỷ số 3-0.

Quỳnh Anh - Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.