Úc mở rộng 2013: Ước mơ của tay vợt khiếm thính

22/01/2013 16:14 GMT+7

(TNO) Tay vợt 14 tuổi Lee Duck-hee mơ ước vươn đến đỉnh cao trong làng quần vợt thế giới. Đó là giấc mơ chung của các tay vợt trẻ đầy tài năng khác ở mọi nơi nhưng điều khiến Lee trở nên khác biệt so với đám đông là cậu bị điếc.

(TNO) Tay vợt 14 tuổi Lee Duck-hee mơ ước vươn đến đỉnh cao trong làng quần vợt thế giới. Đó là giấc mơ chung của các tay vợt trẻ đầy tài năng khác ở mọi nơi nhưng điều khiến Lee trở nên khác biệt so với đám đông là cậu bị điếc.

>> Các án phạt tại Úc mở rộng 2013
>> Giải Úc mở rộng 2013 "nổi sóng" với nghi vấn doping
>> Cơn thịnh nộ "nổi tiếng" tại giải Úc mở rộng 2013

Úc mở rộng 2013: Ước mơ của tay vợt khiếm thính
Lee Duck-hee hy vọng có thể trở thành tay vợt số 1 thế giới - Ảnh: Reuters

Đọc khẩu hình và sau đó truyền đạt qua thông dịch viên, Lee nói với các phóng viên tại giải Úc mở rộng 2013 rằng cậu thậm chí không đề cập đến việc bị khiếm thính với các đối thủ hoặc các quan chức tại giải.

“Cái khó của tôi là giao tiếp với các trọng tài, cả trọng tài chính và trọng tài biên. Tôi không nghe thấy phán quyết, đặc biệt là “bóng ngoài". Điều đó gây khó nhưng nó không phải là vấn đề gì ghê gớm”, Lee nói với phóng viên Reuters.

Tình trạnh này xảy ra vài lần trong trận đấu của Lee với Christian Garin tại vòng 2 của giải trẻ Úc mở rộng 2013. Trận này, Lee thua 3/6, 3/6.

Với hầu hết các tay vợt, việc nghe tiếng gió phát ra từ vợt khi đối phương đánh bóng là rất quan trọng để phán đoán đường bóng mạnh thế nào và đối phó với độ xoáy ra sao.

Lee xoay xở với những vấn đề này tốt và nói việc không nghe thấy gì từ đám đông khiến “đời trên sân dễ thở hơn”. “Thực ra thì tôi không quan tâm đến khuyết tật của mình và ở trên sân, thật dễ tập trung vào trận đấu vì tôi không nghe thấy bất cứ điều gì và vậy là tôi cứ thoải mái thi đấu”, Lee cho biết.

Tại Melbourne, Lee đã vượt qua vòng loại và tham dự giải Grand Slam đầu tiên trong đời. Dù bị loại ở vòng 2 hôm 21.1, cậu khẳng định mình sẽ trở lại giải này trong tương lai.

“Đó thực sự là cơ hội tốt để đánh giá khả năng của tôi trước các đối thủ trên thế giới. Tôi rất vui và hy vọng sẽ có mặt tại đây vào năm tới”.

Ở tuổi 14, Lee có thể có một tương lai nổi bật và tham vọng của cậu bé là lọt vào top 10 các tay vợt trẻ xuất sắc nhất thế giới vào cuối năm nay. Về lâu dài, cậu bé muốn trở thành số 1 thế giới.

“Tôi đã chơi với Roger Federer", Lee tiết lộ và đưa ra bức ảnh được lưu trên điện thoại di động của mình cho thấy khoảnh khắc cậu bé đứng giữa Federer và Rafael Nadal chụp ảnh lưu niệm trong trận đấu biểu diễn tại Hàn Quốc khi cậu mới 8 tuổi.

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.