Venus Williams vẫn tự tin cho ngày trở lại

12/09/2010 09:11 GMT+7

Venus Williams đã thúc thủ ở bán kết trước ĐKVĐ Kim Clijsters trong trận đấu kéo dài 2 giờ 23 phút (4/6, 7/6, 6/4). Đó là cuộc chiến lưu dấu nhiều cảm xúc trong lòng khán giả Mỹ, giữa 1 tay vợt ở tuổi 30, Venus, sẵn sàng chứng minh không có giới hạn tuổi tác ở sự nghiệp đỉnh cao với 1 người có kinh nghiệm 2 năm làm mẹ.

Venus là tay vợt chủ nhà cuối cùng rời giải Mỹ mở rộng 2010 - Ảnh: AFP

Venus Williams đã thúc thủ ở bán kết trước ĐKVĐ Kim Clijsters trong trận đấu kéo dài 2 giờ 23 phút (4/6, 7/6, 6/4). Đó là cuộc chiến lưu dấu nhiều cảm xúc trong lòng khán giả Mỹ, giữa 1 tay vợt ở tuổi 30, Venus, sẵn sàng chứng minh không có giới hạn tuổi tác ở sự nghiệp đỉnh cao với 1 người có kinh nghiệm 2 năm làm mẹ.

“Tôi khẳng định, năm sau, tôi sẽ trở lại”, Venus tuyên bố. “Tôi chơi tốt ở giải dù không có sự chuẩn bị tối ưu. Tôi thất bại vì không đủ sức khỏe ở trận đấu kéo dài 3 séc này”. Cô thắng séc 1 nhưng thua séc 2 trong loạt tie break với 2 lỗi giao bóng kép hỏng liên tiếp, điều chưa bao giờ xảy ra với cựu vô địch cả Wimbledon lẫn Mỹ mở rộng này. Đó không phải yếu tố tâm lý mà vì thể lực. Venus hiểu rất rõ mình. Đó cũng là lợi thế cho tay vợt dày dặn kinh nghiệm này. 

Nhưng với nhiều người, thất bại này cũng đã đặt dấu chấm hết cho cơ hội đăng quang của Venus ở đấu trường này. Lần vô địch gần nhất của cô là từ năm 2001. Hôm qua, dù Venus là người Mỹ cuối cùng chia tay giải, nhưng trên sân trung tâm, người ta vẫn hô hào cho chiến thắng tuyệt vời của Kim Clijsters, bởi tay vợt Bỉ đã 3 lần liền hạ Venus tại New York, người kém tay vợt chủ nhà đúng 3 tuổi. Vào lúc 7 giờ sáng nay (giờ VN), Kim Clijsters và Vera Zvonareva sẽ bắt đầu thi đấu trận chung kết.

Hiếu Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.