Ánh Viên và sự tiếc nuối ở quê nhà

29/08/2017 10:01 GMT+7

Giành được 8 HCV tại SEA Games 29, tuy nhiên kình ngư có biệt danh 'tiểu tiên cá' có phần kém vui khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

[VIDEO]: ÁNH VIÊN TẠI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
"Tôi rất muốn được gặp ba mẹ và em trai. Lúc này chỉ thấy nhớ gia đình rất nhiều nhưng chưa được gặp", Ánh Viên nói. 
Theo kế hoạch của HLV Đặng Anh Tuấn và đơn vị chủ quản, Ánh Viên phải ở lại TP.HCM tập bơi duy trì thể lực, chứ chưa được nghỉ về thăm gia đình tại Cần Thơ.
"Tôi thực sự tiếc nuối và có một chút thất vọng khi không đạt mục tiêu 10 HCV đặt ra từ đầu. Chỉ tiêu này thật ra không quá nặng, nhưng nước chủ nhà sắp xếp lịch thi đấu gần nhau, khiến tôi không có thuận lợi và sự chuẩn bị tốt nhất ở các các nội dung. Tôi đã rất cố gắng nhưng không đủ sức", Ánh Viên trải lòng.
Ánh Viên và người hâm mộ
Ông Tuấn cho biết, mục tiêu sau SEA Games 29 của Ánh Viên là hướng tới Asiad 2018 tại Indonesia.
Ánh Viên an ủi đàn em Phương Trâm - VĐV trẻ chưa có huy chương nào tại SEA Games 29 Trân Quý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.