AFC Cúp 2017: HLV Chu Đình Nghiêm không muốn bị gọi là Chu Đình… Hòa

14/03/2017 16:39 GMT+7

'Dạo này, mọi người hay gọi ông là Chu Đình…Hòa, ông cảm thấy thế nào? Liệu gặp đội Tampines Rovers vào ngày 15.3, ông có đổi tên mình thành Chu Đình…Thắng’, đây là câu hỏi dành cho HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội trong cuộc họp báo trước trận đấu thứ 3 bảng B AFC Cup 2017.

Ông Nghiêm hơi bối rối một chút rồi đáp: “Mọi người trêu tôi thôi. Mà đúng là có lẽ tên tôi là Hòa mới phải vì 6 trận gần đây ở cả mặt trận V-League lẫn AFC Cup, đội của tôi toàn hòa. Hòa Ceres (Philippines) 1-1, hòa Felda Unites (Malaysia) cũng 1 -1. Hy vọng, trận đấu với đại diện Singapore vào 18 giờ ngày 15.3 trên sân nhà Mỹ Đình, chúng tôi sẽ thắng”.
Có vẻ như đây là nhiệm vụ không đến nỗi bất khả thi của Hà Nội FC vì Tampines Rovers mới đây thua đậm với tỷ số 0-5 trước Ceres. Dù HLV người Đức Jurgen Rabba nói cứng: “Trong bóng đá, không nên đao to búa lớn việc chỉ mới thất bại một trận. Chúng tôi sẽ không để lặp lại chuyện không hay này. Nên nhớ rằng, trong đội của tôi có khá nhiều tuyển thủ Singapore, chưa kể có 4 ngoại binh người Hàn Quốc và Nhật Bản. Tampines Rovers sẽ chơi tập trung và cố kiếm được ít nhất 1 điểm, chứ không muốn ra về tay trắng. Nếu thắng được thì quả là rất tuyệt vời”.
HLV Chu Đình Nghiêm rất muốn hưởng hương vị chiến thắng Khánh Vy
Còn HLV Chu Đình Nghiêm cũng cho hay, Hà Nội FC đã nghiên cứu rất kỹ đối phương: “Ở Singapore, họ phải chơi trên sân cỏ nhân tạo, sang Việt Nam chơi trên sân cỏ tự nhiên. Điều đó sẽ gây cho họ ít nhiều khó khăn chứ”.
Nhưng ông Nghiêm cũng tiết lộ những thông tin không được khả quan cho lắm về tình hình nhân sự: “Chúng tôi sẽ thiếu vắng một loạt những cầu thủ quan trọng. Samson bị căng cơ đùi, dù đã được tiêm thuốc nhưng phải nghỉ mất 2, 3 tuần. Thành Lương bị sưng mu bàn chân. Mặt trận bóng đá dày quá nên Lương không kịp hồi phục. Trung vệ Das Silva bị đứt dây chằng chéo sau khiến Hà Nội FC gặp khó khăn rất nhiều. Tại V-League, tôi đã buộc phải đưa Duy Mạnh vào đá vị trí của Silva và trận đấu ngày 15.3, sẽ tiếp tục để Mạnh đá vai trò không phải sở trường. Nhưng biết làm sao bây giờ. Chưa kể, Văn Thành, Đức Lương cũng bị chấn thương nhẹ.
Ngoại binh Moses được kỳ vọng rất lớn nhưng dường như cậu ta bị áp lực nên chưa thực sự chơi hay như mong đợi. Có lẽ cần phải cho Moses thêm thời gian để thích ứng.
Nói lại mấy trận hòa vừa qua, tôi cũng suy nghĩ mãi về lý do không thể ghi được bàn thắng dù cơ hội đâu có ít. Cầu thủ của tôi có lẽ quá cầu toàn, không quyết đoán mà tình huống diễn ra chỉ trong tích tắc, nếu chần chừ là để cơ hội trôi tuột đi. Tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần và sẽ còn phải nói nữa. Tôi muốn cầu thủ không chỉ dừng lại ở việc kiến tạo tấn công mà phải biết biến các pha kiến tạo thành bàn thắng. Để tên tôi được trở lại là Chu Đình Nghiêm, đúng không ạ”.
Để được thi đấu trên sân Mỹ Đình, CLB Hà Nội phải trả cho Khu Liên hợp thể thao quốc gia số tiền 300 triệu đồng, mà theo ông Nguyễn Quốc Hội, chủ tịch CLB Hà Nội: “Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mà đi thuê còn đắt hơn ý chứ, phải 350 triệu đồng. Đội của tôi hay Than Quảng Ninh đá AFC Cup phải chi tiền thuê sân Mỹ Đình, vì ngoài sân này còn sân nào đâu, chẳng nhẽ bê ra nước ngoài thi đấu”.

tin liên quan

Tân binh tuyển Việt Nam làm cháu rể anh hùng Núp
A Hoàng - tân binh tuyển Việt Nam đang rất được dư luận chú ý khi bất ngờ được HLV Nguyễn Hữu Thắng điểm danh, sẽ biến mất trên các sân cỏ V-League vào cuối tuần này để lo chuyện trăm năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.