Bắt đầu ngày hội U.21 quốc tế

11/12/2017 08:54 GMT+7

Trong lần tổ chức thứ 11, giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên được xem là sân chơi chất lượng khi quy tụ nhiều đội bóng hay từ Nhật Bản, Thái Lan, Myanmar và Việt Nam (VN) hứa hẹn làm mãn nhãn người hâm mộ TP.Cần Thơ.

So với mọi năm, giải bóng đá U.21 quốc tế lần thứ 11 năm 2017 tại TP.Cần Thơ từ ngày 12 - 22.12 đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ các quốc gia trong khu vực. Không phải ngẫu nhiên khi Nhật Bản cử đội Yokohama rất hùng mạnh, từng vô địch năm rồi một lần nữa tham dự hay 2 đội tuyển trẻ hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á là Thái Lan và Myanmar đưa sang thành phần ưu tú nhất đang chuẩn bị cho SEA Games 2019 đến Cần Thơ.

Còn chủ nhà với 2 đội tuyển tập trung khá đầy đủ những cầu thủ hay nhất trong lứa tuổi U.21 và U.19 hiện nay cũng đã là một đảm bảo cho cuộc cạnh tranh hay đẹp và quyết liệt. U.21 với nòng cốt là HAGL chắc chắn sẽ mang đến những bữa tiệc bóng đá thịnh soạn khi trình diễn lối đá kỹ thuật đẹp mắt, cống hiến, còn U.19 với đầy đủ những gương mặt ưu tú vừa giành quyền tham dự VCK U.19 châu Á sang năm do HLV Trần Minh Chiến dẫn dắt, cũng sẽ tạo nên nhiều điều thú vị.

Trong 10 lần tổ chức trước chỉ có 4 lần các đội nước ngoài giành cúp là Iran năm 2008, Trung Quốc năm 2009, Malaysia năm 2012 và Yokohama năm rồi, còn lại các đội U.21 VN 3 lần (năm 2007, 2011 và 2013), U.19 VN (2010) và HAGL 2 lần (2014, 2015). Điều đó cho thấy sự cân bằng về trình độ giữa các đội bóng quốc tế và VN. Chính sự cân bằng này đã mang lại sự hào hứng cho người xem khi các trận đều diễn ra với tinh thần xanh - sạch - đẹp, thi đấu hết mình, không cay cú, không có sự chênh lệch và tạo nên nhiều cảm xúc cho khán giả.
Làm sao quên được người xem đội nắng đi từ 13 giờ đến sân Tự Do (Thừa Thiên-Huế) để xem từng trận đấu U.21 quốc tế năm 2008 cho dù chủ nhà không vào đến chung kết, hay sân Pleiku (Gia Lai) đã bị vỡ cửa và sập một góc hàng rào những năm 2011, 2012 khi khán giả tràn ngập phải xuống sát đường piste xem U.21 VN đá chung kết với Iran và Malaysia. Làm sao quên được 55.000 người chen chúc nhau nhưng đầy thỏa mãn ở Cần Thơ khi xem Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn tung hoành “nã đạn” vào lưới Thái Lan năm 2014. Hoặc những buổi chiều mưa tầm tã nhưng 25.000 người ở sân Thống Nhất vẫn kiên trì chờ cuộc quật khởi của những đứa trẻ bầu Đức thắng Hàn Quốc một cách thuyết phục năm 2015...
Sau cuộc họp báo hôm nay, chiều mai U.19 VN sẽ ra quân gặp đối thủ vừa tầm U.21 Myanmar lúc 16 giờ và hấp dẫn nhất chính là trận đại chiến U.21 VN - Thái Lan lúc 18 giờ 15 chắc chắn sẽ mang lại bùng nổ. Cùng với Yokohama, 5 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội nhất, nhì tranh chung kết, 2 đội xếp thứ ba, tư sẽ tranh hạng ba.
Trong thời gian diễn ra giải bóng đá U.21 quốc tế năm 2017 từ ngày 12 - 22.12, Ban tổ chức sân Cần Thơ sẽ bán vé với giá rất phải chăng. Cụ thể giá vé từ 20.000 - 60.000 đồng/vé. Toàn bộ 12 trận đấu sẽ được Đài truyền hình TP.HCM sản xuất, phát sóng trực tiếp trên HTV Thể thao và trên YouTube của HTV, đồng thời Đài truyền hình VN (VTV6), Truyền hình cáp SCTV15, Đài phát thanh - truyền hình Bình Dương (BTV2), Đài truyền hình kỹ thuật số (VTC3). VPF YouTube media, VFF Channel, Thanh Niên media... sẽ trực tiếp một số trận đấu của giải.
15 giờ 30 hôm nay 11.12 tại khách sạn Đông Hà Fortunerland (TP.Cần Thơ) sẽ diễn ra cuộc họp báo về giải U.21 quốc tế lần thứ 11 năm 2017 với sự tham dự của gần 100 đại biểu, khách mời, các đội bóng giám sát, trọng tài, báo chí. Trước đó, lúc 14 giờ là cuộc họp kỹ thuật cũng tại địa điểm này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.