Các chàng trai futsal Việt Nam 'selfie' cùng người hâm mộ ở Medellin

20/09/2016 20:22 GMT+7

Khá mệt mỏi sau chuyến bay kéo dài gần nửa ngày để từ Bucaramanga tới Medellin - nơi sẽ diễn ra trận đấu với đội tuyển Nga vòng 1/8 Futsal World Cup lúc 5 giờ 30, ngày 21.9 (giờ Việt Nam), các chàng trai futsal Việt Nam vẫn phấn khởi, khi được mời selfie cùng người hâm mộ.

Tương tự như cuộc hành trình từ Cali sang Bucaramanga, đội tuyển futsal Việt Nam đã phải mất gần 7 tiếng đồng hồ di chuyển từ Bucaramanga tới Medellin, nơi sẽ diễn ra trận đấu với đội tuyển Nga vòng 1/8 FIFA futsal World Cup 2016 sáng 21.9 giờ Việt Nam
 
Tính cả thời gian làm thủ tục, lấy hành lý và di chuyển 2 đầu sân bay, đội tuyển đã mất hơn nửa ngày. Khởi hành từ Bucaramanga lúc 9 giờ 15 và khi đặt chân tới Medellin thì kim đồng hồ đã chỉ sang 16 giờ chiều Ngô Nguyễn
Các cầu thủ tranh thủ chụp ảnh "tự sướng" với một du khách bắt gặp tại ngay sân bay
FIFA lựa chọn Avianca là đối tác hàng không để sắp xếp hành trình di chuyển cho các cầu thủ. Hãng này lại không có đường bay thẳng từ Bucaramanga tới Medellin, nên cũng giống như chặng đường từ Cali sang Bucaramanga, thầy trò HLV Bruno Garcia đã phải trải qua 2 chặng bay với điểm dừng chân nối chuyến là Bogota
Từ sân bay Medellin, đội tuyển lại mất thêm 60 phút di chuyển bằng xe bus mới có thể đến được khách sạn San Fernando Plaza, một khách sạn 5 sao nằm ở trung tâm thành phố Medellin. Tuy nhiên, thầy trò HLV Bruno Garcia cũng không có nhiều thời gian để tận hưởng sự tiện nghi và sang trọng của khách sạn này. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập phòng, các cầu thủ chỉ tranh thủ ăn một chút lót dạ rồi lại lên xe bus để cho kịp buổi tập đầu tiên và cũng là duy nhất tại sân thi đấu chính Ivan de Bedout Ngô Nguyễn
Mặc dù phải qua cuộc hành trình kéo dài khá mệt mỏi, nhưng khi bước vào sân thi đấu, không khí của futsal World Cup lại tràn ngập. Nó có tác dụng như một nguồn năng lượng vô hình khiến các cầu thủ đã ngay lập tức trở lại với sự hưng phấn và không gặp nhiều khó khăn để nuốt trọn các bài tập của HLV Bruno Garcia
Trước khi tham dự futsal World Cup, HLV Bruno Garcia đã từng nhiều lần chia sẻ rằng mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam đều là trận chung kết và đội tuyển sẽ nỗ lực tập trung giải quyết từng trận từng trận một. Trước buổi họp báo trước trận tuyển Việt Nam gặp tuyển Nga, HLV Bruno khẳng định Nga là đối thủ mạnh, song Việt Nam không phải không có cơ hội Ngô Nguyễn
HLV Bruno cho rằng đội tuyển futsal Việt Nam sẽ áp dụng đấu pháp, giữ chân của đội tuyển Nga, làm sao để cách biệt chỉ là 1-2 bàn, khi đó mọi điều cũng có thể xảy ra. "Nếu như đã nỗ lực chiến đấu hết mình, tuân thủ kỷ luật chiến thuật nhưng vẫn không thể giành chiến thắng vì đối thủ quá mạnh thì chúng tôi vẫn có quyền ngẩng cao đầu. Tư tưởng cho rằng lọt vào vòng 16 đội tại World Cup là hoàn thành nhiệm vụ không bao giờ được phép xuất hiện. Cuộc hành trình của chúng tôi vẫn đang tiếp tục”, HLV Bruno Garcia nói 
Đội trưởng Nguyễn Bảo Quân cho biết: "Khi đã lọt vào vòng 1/8 thì không có lý do gì khiến chúng tôi phải chùn bước. Tôi và các đồng đội hoàn toàn tin tưởng vào HLV trưởng Bruno Garcia. Chúng tôi đã đi đúng hướng tại futsal World Cup và sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình trong trận đấu tới với đội tuyển Nga. Trong bóng đá nói chung và futsal nói riêng, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra” Ngô Nguyễn
  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.