Thắng dễ ở Myanmar, Thái Lan đặt một chân vào chung kết AFF Cup 2016

04/12/2016 20:24 GMT+7

Hai bàn thắng của tiền đạo Teerasil Dangda tại sân vận động Thuwanna đã giúp Thái Lan vượt qua chủ nhà Myanmar 2-0 trong trận lượt đi bán kết AFF Cup 2016.

Myanmar

0:2
kết thúc

Thái Lan

    Dangda (24', 54') 
 90'+3'
KẾT THÚC TRẬN. Thái Lan thắng Myanmar 2-0.
 90'
Hiệp 2 được cộng thêm 3 phút bù giờ. 
 87'
Nếu giữ nguyên tỷ số này, có thể nói tuyển Thái Lan gần như chắc chắn sẽ có mặt ở chung kết. Bởi trận bán kết lượt về vào ngày 8.12 sẽ diễn ra tại Bangkok. 
 82'
Thái Lan đang chủ động giảm nhịp độ trận đấu, trong khi phía chủ nhà Myanmar có dấu hiệu xuống sức. 
 78'
 Các cầu thủ Myanmar bất lực trong việc tiếp cận khung thành của Thái Lan.
 75'
 Thẻ vàng, Sarach Yooyen (Thái Lan) cản người không bóng.
 69'
ĐỐI MẶT. Aung Thu dùng tốc độ vượt qua hàng thủ Thái Lan và có pha đối mặt với thủ môn Kawin, nhưng cú sút của tiền đạo Myanmar đã trúng người Kawin. 
 65'
Nguy hiểm. Mg Mg Lwin sút xa cực căng, thủ môn Kawin của Thái Lan phải đẩy bóng ra.
 60'
Tất cả đường tấn công của Thái Lan đều qua chân của Chanathip Songkrasin. 
 56'
Yan Aung - đội trưởng của Myanmar phải nhận thẻ vàng do phạm lỗi với cầu thủ Thái Lan. 
 54'
VÀOOOOOOO. 2-0 cho Thái Lan. Tiếp tục là cú sút bằng chân trái của Dangda.
[VIDEO]: 2-0 CHO THÁI LAN

 52'
Nguy hiểm, Aung Thu sút bóng ở góc hẹp, nhưng không thể thắng được thủ môn của Thái Lan. 
 49'
Chỉ trong vài phút đầu tiên của hiệp 2, Thái Lan đã có đến 3 cú sút về phía khung thành của Myanmar. 
 46'
HIỆP 2 BẮT ĐẦU. 
 45'+2'
KẾT THÚC HIỆP 1. Thái Lan tạm dẫn Myanmar 1-0.
 45'
Hiệp 1 được cộng thêm 2 phút bù giờ. 
 38'
Thẻ vàng. David Htan quá ham bóng đã giẫm lên đùi cầu thủ Thái Lan
 36'
Bóng đã vào lưới Thái Lan nhưng trọng tài đã bắt cầu thủ Myanmar việt vị.
 33'
Thái Lan vẫn kiểm soát thế trận.  
 28'
Các cầu thủ Myanmar thi đấu tự tin nhưng quả thật trước mặt họ lại là một tuyển Thái Lan quá mạnh. 
 24'
VÀOOOOOO. 1-0 cho Thái Lan. Dangda dứt điểm bằng chân trái chính xác, mở tỷ số cho Thái Lan. 
[VIDEO]: 1-0 CHO THÁI LAN
 22'
Nguy hiểm. Sarach Yooyen sút bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 
 19'
BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC. Dangda nhận đường chọc khe từ tư thế đối mặt, thay vì anh sút bóng anh lại chuyền ngang cho Kroekit. Đáng tiếc đồng đội của Dangda lại không theo kịp bóng. 
 16'
Nguy hiểm. Kroekit Thawikan cứa bóng kỹ thuật trước vòng 16m50, thủ môn Myanmar phải mất đến 2 nhịp mới ôm được bóng. 
 14'
Thế trận đã thuộc về chủ nhà Myanmar. Các cầu thủ Myanmar chơi rất tự tin dù đối mặt với họ là những nhà đương kim vô địch Thái Lan. 
 10'
Nguy hiểm. Myanmar có cơ hội mở tỷ số khi Kaung có pha đối mặt nhưng cú sút của anh quá nhẹ, không gây khó cho thủ môn của Thái Lan. 
 5'
Thái Lan đang dồn ép đội chủ nhà.  
 18 giờ 30
HIỆP 1 BẮT ĐẦU. Myanmar giao bóng trước. 
 18 giờ 27
Chủ nhà Myanmar ra sân với trang phục toàn đỏ, còn Thái Lan là toàn xanh dương sậm. 
 18 giờ 25
Hai đội đang khởi động trên sân
Myanmar
Thái Lan
 18 giờ 15
ĐỘI HÌNH RA SÂN
18 giờ
Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Kiatisak phát biểu: “Tôi tin tưởng tuyển Thái Lan mạnh hơn và sẽ có kết quả tốt trước Myanmar”.
HLV Kiatisak tự tin Thái Lan sẽ vào chung kết AFF Cup 2016 AFF
Thái Lan chưa từng thua trong 5 lần gần nhất gặp Myanmar ở các giải đấu chính thức và các trận giao hữu (3 thắng, 2 hòa). Nếu chỉ tính riêng ở AFF Cup, đội bóng xứ Chùa Vàng cũng đang có thành tích áp đảo Myanmar với 2 trận thắng và 1 trận hòa. Lần gần nhất 2 đội chạm trán nhau là lượt đấu cuối bảng B AFF Cup 2014 (giải đấu mà Thái Lan sau đó đã vô địch). Khi đó, Thái Lan thắng Myanmar 2-0 nhờ những pha làm bàn của Tanaboon và Prakit.
Thái Lan và Singapore hiện đang cùng dẫn đầu về số lần vô địch AFF Cup (hay Tiger Cup trước đây) với cùng 4 lần đăng quang. Trong khi sắp tới đây mới là lần thứ 2 Myanmar lọt vào tới bán kết.
Trong khi đó, HLV người Đức Gerd Zeise cũng tỏ ra khá tự tin khi khẳng định Myanmar sẽ biến Thái Lan thành cựu vương AFF Cup 2016.
HLV người Đức Gerd Zeise cũng tỏ ra khá tự tin khi khẳng định Myanmar sẽ biến Thái Lan thành cựu vương AFF Cup 2016 AFF
"Cuộc đối đầu giữa Myanmar và Thái Lan giống như cuộc đua giữa chiếc Porsche và Volkswagen. Dĩ nhiên Thái Lan là chiếc Porsche với tốc độ khủng khiếp, nhưng tôi tin một khi chúng tôi như chiếc Volkswagen được đổ đầy xăng sẽ không dừng lại giữa đường.
Chúng tôi không thể lẩn trốn. Tôi từng thấy nhiều trận đấu với 10 cầu thủ đứng phía sau trái bóng nhưng sau cùng vẫn phải nhận bàn thua. Vấn đề chỉ là khi nào họ sẽ bị thủng lưới".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.