1 cua-rơ thiệt mạng tại cuộc đua Gent-Wevelgem ở Bỉ

28/03/2016 15:00 GMT+7

Cua-rơ xấu số Antoine Demoitie, 25 tuổi, người Bỉ đã qua đời theo xác nhận của cảnh sát, sau khi gặp nạn trong lúc thi đấu tại giải đua Gent-Wevelgem vào rạng sáng ngày 28.3.

Cua-rơ xấu số Antoine Demoitie, 25 tuổi, người Bỉ đã qua đời theo xác nhận của cảnh sát, sau khi gặp nạn trong lúc thi đấu tại giải đua Gent-Wevelgem vào rạng sáng ngày 28.3.

Cua-rơ xấu số Antoine Demoitie - Ảnh: AFP

Giải đua xe đạp Gent-Wevelgem của Bỉ chỉ diễn ra trong một ngày, với lộ trình thi đấu dài 243km đi qua cả phía bắc nước Pháp.

Tuy nhiên, sự cố xảy ra khi đoàn đua vừa vượt qua đoạn lộ trình này, một số cua-rơ va chạm nhau kéo nhau té ngã, trong đó có cua-rơ Demoitie. Tai nạn tưởng bình thường này đã dẫn đến sự cố hết sức đáng tiếc khi cua-rơ Demoitie trong lúc té ngã lại bị xe mô tô bảo vệ đường đua tránh không kịp đâm phải dẫn tới bị đa chấn thương quá nặng.

Demoitie dù lập tức được đưa đến bệnh viện gần nhất tại thành phố Lille, Pháp để cấp cứu, nhưng chỉ vài giờ sau đã trút hơi thở cuối cùng.

Cảnh sát Pháp hiện thông báo mở cuộc điều tra nguyên nhân sự việc, do tai nạn xảy ra khi đoàn đua đi vào địa phận nước Pháp.

Ở cuộc đua này, nhà vô địch thế giới Peter Sagan của đội Tinkoff đoạt chức vô địch với thành tích 5 giờ, 55 phút và 12 giây. Nhưng niềm vui của anh không trọn vẹn bởi cái chết của đồng nghiệp Demoitie.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.