2 võ sĩ Việt Nam vào chung kết Muay vô địch thế giới

11/05/2017 06:41 GMT+7

Tối qua, HLV trưởng Giáp Trung Thang từ Belarus gọi về cho biết, sau khi trầy trật thời gian đầu thì cuối cùng Việt Nam cũng hưởng quả ngọt khi 2 võ sĩ đã xuất sắc lọt vào trận chung kết giải Muay vô địch thế giới 2017. Đó là Lê Hoàng Đức hạng cân 48 kg và Độc cô cầu bại Nguyễn Trần Duy Nhất hạng cân 60 kg nam.

Lê Hoàng Đức vốn từng giành Huy chương bạc đại hội thể thao bãi biển châu Á cách đây 3 năm, vốn thi đấu rất khôn ngoan và khéo léo. Tuy nhiên ở hạng cân nhẹ luôn có võ sĩ Thái Lan, đất nước sản sinh ra môn võ này, vốn rất mạnh nên Đức chưa lần nào hưởng niềm vui chiến thắng thuyết phục ở các giải lớn. Ngay cả khi tham dự giải lần này tại Belarus, Đức cũng ít được kỳ vọng vì ban huấn luyện Việt Nam vẫn đinh ninh Thái Lan sẽ tham dự hạng cân này. Tuy nhiên may mắn do người Thái không có võ sĩ mạnh ở hạng cân này nên đã quyết định bỏ không đăng ký mà tập trung vào các hạng cân khác.
Do chỉ có 8 võ sĩ nên Đức đã thi đấu tự tin hơn. Trận đầu anh thắng Govorukha Anton (Nga) rất ấn tượng, sau đó thắng tiếp Yiu Tat Fai của Hong Kong (Trung Quốc) ở bán kết để lọt vào trận chung kết gặp võ sĩ Arifkhanov Bakytzhan của Kazkhastan. HLV Giáp Trung Thang nhận xét: “Đây là cơ hội lớn cho Đức giành ngôi vô địch vì các trận đã đầu Đức chơi rất hay thắng áp đảo đều 3/0. Võ sĩ người Kazkhastan rất cao to với sải chân nhanh nhưng Đức rất tụ tin, có lối đánh linh hoạt nên hy vọng sẽ biết cách thể hiện mình một cách ấn tượng”. Trận chung kết giữa Đức và võ sĩ Kazkhstan lúc 17 giờ chiều nay.
Lê Hoàng Đức thắng võ sĩ Hong kong Trung Thang
Tương tự Nguyễn Trần Duy Nhất vẫn tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng và ổn định, xưng danh là võ sĩ "độc cô cầu bại" của Việt Nam. Ngay trận đầu anh đã hạ võ sĩ Thụy Điển Atanasov Tolga cả 3 hiệp đều bằng những cú ra đòn chớp nhoáng, bộ chân quét rất nhanh và những cú ra tay rất điệu nghệ khiến đối thủ tối tăm mặt mũi, bị dồn vệ góc đài và thua cuộc. Đến trận thứ 2, Nhất lại hạ Hibaioui Anass của Ma Rốc cũng bằng lồi đánh dũng mãnh, khiến cho đối thủ không kịp phản đòn và thắng áp đảo.
Chiều qua, Duy Nhất đã khiến cả nhà thi đấu Muay ở Belarus như chết lặng tiếng reo hò cổ vũ khi đánh bại đối thủ chủ nhà Vinnik Artsem một cách tâm phục khẩu phục. HLV Giáp Trung Thang nói: “Trước trận phía Belarus tự tin vì đây là "gà chiến" của họ và rất nhiều cổ động viên đến sân cổ vũ cho đối thủ này. Họ reo hò dữ dội lấn át tinh thần võ sĩ Việt Nam, nhưng hơn ai hết Duy Nhất rất bản lĩnh, không hề dao động và lúng túng chút nào. Nhập cuộc là Duy Nhất ào ạt tấn công và chơi bằng sự kiên định và thể hiện tốt phẩm chất của mình. Chính điều đó đã lấn át tất cả tiếng reo hò cổ vũ và gây áp lực cho võ sĩ Belarus.
Nguyễn Trần Duy Nhất thắng võ sĩ chủ nhà Belarus Trung Thang
Cũng có những thời điểm, đối thủ vùng lên đánh tới tấp như không còn gì để mất nên Nhất chủ động gài chiến thuật và chờ đối thủ phạm sai lầm để khai thác. Cuối cùng thì Nhất cũng đã hạ đối thủ một cách ngoạn mục để lọt vào chung kết...”.
Đối thủ của Duy Nhất vào 19 giờ hôm nay là võ sĩ Thổ nhĩ Kỳ Arslam Murat, một người có lối đánh cũng rất nhanh nhẹn và khôn ngoan. HLV Giáp Trung Thang đánh giá: “Đây là trận đấu quyết liệt vì võ sĩ nào vào đến chung kết đều hội tụ nhiều ưu điểm. Nhưng tôi có lòng tin Duy Nhất sẽ chiến thắng vì với kinh nghiệm và phong độ của Nhất, anh đủ sức vượt qua vật cản cuối cùng này để đem vinh quang về cho đất nước".
HLV Giáp Trung Thang và Duy Nhất Nhân vật cung cấp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.