An Giang bắt đầu lên tiếng

23/04/2010 00:09 GMT+7

10 chặng đấu qua đi, ê-kíp Bảo vệ thực vật An Giang (AG) chưa một lần được nhắc tên ở các ngôi thứ cao nhất. Trong đội hình của họ, chỉ có duy nhất VĐV lão luyện Trịnh Phát Đạt cố gắng bám đuổi tốp trên, nhưng Đạt vẫn bị các cua-rơ trẻ bỏ lại phía sau.

Ảnh: Đào Ngọc Thạch

10 chặng đấu qua đi, ê-kíp Bảo vệ thực vật An Giang (AG) chưa một lần được nhắc tên ở các ngôi thứ cao nhất. Trong đội hình của họ, chỉ có duy nhất VĐV lão luyện Trịnh Phát Đạt cố gắng bám đuổi tốp trên, nhưng Đạt vẫn bị các cua-rơ trẻ bỏ lại phía sau.

Thế nhưng, ở chặng đấu 11 từ Tuy Hòa đi Nha Trang, các VĐV AG được dẫn dắt bởi cựu HLV đội tuyển xe đạp quốc gia Dmitriev đã bất ngờ tăng tốc, khiến các đối thủ không kịp trở tay. Được sự hỗ trợ tối đa của đồng đội, Lâm Công Danh của AG đã chiến thắng ở chặng đấu này với thành tích 3 giờ 40 phút 10 giây, tốc độ trung bình 36,518 km/giờ. Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) về nhì và Hồ Văn Phúc (ADC Truyền hình Vĩnh Long - VL) về hạng ba. Đáng nói hơn, cua-rơ 33 tuổi Trịnh Phát Đạt đã khẳng định mình vẫn còn phong độ tốt khi anh chinh phục đèo Cả trước tiên (ảnh), vượt mặt cả Mai Nguyễn Hưng (Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1 - SG 1) và Motoi Nara (VL). Với chiến thắng này, Trịnh Phát Đạt được 8 điểm đèo, chỉ thua Mai Nguyễn Hưng xếp đầu 2 điểm, nên Trịnh Phát Đạt hoàn toàn đủ sức để tranh chấp danh hiệu “vua leo đèo” ở các chặng sắp tới. Trên bảng tổng sắp chung cuộc, Lê Văn Duẩn (SG 1) vẫn giữ áo vàng và đội đua ĐT vẫn dẫn đầu giải đồng đội, tuy nhiên, sự trỗi dậy của AG đã góp phần khiến cuộc cạnh tranh ngôi thứ ở giải năm nay hấp dẫn hơn. 

Q.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.