Áo vàng, áo xanh đều đổi chủ

29/04/2011 23:45 GMT+7

Tay đua kỳ cựu ở đội tuyển QG Hồ Văn Phúc (ADC Truyền hình Vĩnh Long) đã đoạt áo vàng từ tay Trịnh Đức Tâm (Hà Nội), trong khi Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp 1) đoạt áo xanh của Lê Nguyệt Minh (BVTV Sài Gòn 2) sau chặng đua hôm qua từ TP Đà Lạt về TP Bảo Lộc với lộ trình dài 101 km.

Tay đua kỳ cựu ở đội tuyển QG Hồ Văn Phúc (ADC Truyền hình Vĩnh Long) đã đoạt áo vàng từ tay Trịnh Đức Tâm (Hà Nội), trong khi Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp 1) đoạt áo xanh của Lê Nguyệt Minh (BVTV Sài Gòn 2) sau chặng đua hôm qua từ TP Đà Lạt về TP Bảo Lộc với lộ trình dài 101 km.

Đúng như dự đoán về sự cạnh tranh khốc liệt ở danh hiệu áo vàng danh giá nhất giải khi có đến 8 cua-rơ đủ sức tranh chấp. Sau khi Trịnh Phát Đạt (BVTV An Giang) bứt phá không thành công, đến lượt hai ứng viên áo vàng Hồ Văn Phúc (ADC Truyền hình Vĩnh Long) và Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp 1) kéo tốp 9 cua-rơ về đích, bỏ xa áo vàng Trịnh Đức Tâm. Ở đích đến, Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn 1) thắng Đỗ Tuấn Anh để đoạt ngôi thắng chặng với thành tích 2 giờ 12’51”. Trong khi đó về hạng 7 nhưng cùng thời gian với tốp đầu và bỏ xa tốp sau 1’19 giây, Hồ Văn Phúc đã đoạt áo vàng của Trịnh Đức Tâm.

 
Hồ Văn Phúc vươn lên giành áo vàng - Ảnh: Đào Ngọc Thạch 

Ở cuộc chiến giành áo xanh, Đỗ Tuấn Anh nhờ giành thắng lợi ở điểm thưởng dọc đường cùng với hạng nhì chặng được cộng 8 điểm để có tổng cộng 28 điểm sau 8 chặng, vượt qua Lê Nguyệt Minh (BVTV Sài Gòn 2) chỉ có 23 điểm.

Hôm nay diễn ra chặng đua cuối cùng từ TP Bảo Lộc về TP. HCM với lộ trình 161 km.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.