Ẩu đả giữa 2 VĐV điền kinh Pháp

24/07/2011 00:20 GMT+7

Tại giải điền kinh Monaco Golden League đang diễn ra ở Pháp, rất đông khán giả có mặt tại sân Louis II và những người chứng kiến qua truyền hình không khỏi bị sốc trước cảnh hai VĐV người Pháp là Medhi Baala và Mahiedine Mekhissi Benabbad húc đầu rồi đánh nhau sau khi về thứ 9 và 11 ở cự ly chạy 1.500m.

Tại giải điền kinh Monaco Golden League đang diễn ra ở Pháp, rất đông khán giả có mặt tại sân Louis II và những người chứng kiến qua truyền hình không khỏi bị sốc trước cảnh hai VĐV người Pháp là Medhi Baala và Mahiedine Mekhissi Benabbad húc đầu rồi đánh nhau sau khi về thứ 9 và 11 ở cự ly chạy 1.500m.

Cả hai đều là VĐV Pháp gốc Bắc Phi đã bất ngờ gây hấn nhau bằng những lời lẽ khó nghe. Sau đó, Baala húc đầu vào mặt Benabbad, và tranh thủ lúc đồng nghiệp còn chưa kịp phản ứng, anh lại tung tiếp một cú đấm mạnh nữa khiến đồng đội choáng váng. Nhưng Benabbad cũng không vừa khi đáp trả quyết liệt, đuổi theo và tung ra một loạt cú đấm về phía Baala, bất chấp nỗ lực can thiệp của một thành viên ban huấn luyện.

 
Benabbad (trái) đánh trả Baala - Ảnh: AFP 

Bình luận viên kênh truyền hình BBC Sport  Steve Cram, cựu VĐTG cự ly 1.500 mét cho rằng 2 VĐV người Pháp này đã có hiềm khích từ trước. Trong tập luyện họ đã không có thiện cảm với nhau và trong quá trình thi đấu cũng đã phát sinh vài mâu thuẫn, có lẽ là không ai chịu nhường ai trong việc thực thi chiến thuật của HLV nên dẫn đến sự tị nạnh và ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Về phần mình, Baala tỏ ý hối hận khi nói: “Tôi không cố ý gây hiềm khích với đồng đội của mình. Tôi chỉ muốn an ủi anh ấy, nhưng đã bị hiểu lầm và còn bị cự cãi. Dù sao tôi rất hổ thẹn vì đã để xảy ra hành vi nông nổi này trước đông đảo khán giả, làm xấu đi hình ảnh của những VĐV điền kinh Pháp nói chung”. Benabbad sau đó cũng lên tiếng nói anh rất đau buồn vì đã làm hoen ố thể thao Pháp. 

T.K (BBC Sports)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.