Bất ngờ ở chặng mở màn giải xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
13/08/2019 15:38 GMT+7

Tay đua trẻ Trần Tuấn Kiệt (Dược Domesco Đồng Tháp) bất ngờ giành chiến thắng chặng đua mở màn giải xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra hôm nay từ Cần Thơ đi Bạc Liêu với lộ trình 109 km.

Ở những chặng đua đường bằng như thế này, các tay đua có nước rút mạnh như Lê Nguyệt Minh, Lê Văn Duẩn (Anh văn Hội Việt-Mỹ TP.HCM) thường nắm ưu thế nếu về chung chùm đông. Ở giải năm nay, đội Ynghua Đồng Nai chiêu mộ tay đua Jordan Parra đến từ Colombia có nước rút tốt, tạo cuộc đua tranh hấp dẫn ở đích đến.

Các tay đua hào hứng tranh tài giải xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long

Dương Thu

Sau những nỗ lực tách tốp bất thành, đoàn đua về chung tốp đông ở Bạc Liêu. Khi đó mọi chú ý dồn về “vua nước rút” Lê Nguyệt Minh cũng như nhân tố mới Jordan Parra. Tuy nhiên với cú ra xe dũng mãnh, tay đua trẻ Trần Tuấn Kiệt mới là người cán đích đầu tiên, đoạt ngôi thắng chặng. Jordan Parra về hạng nhì, Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc trời) về hạng nhì và Lê Nguyệt Minh về hạng ba.

so kè nước rút ở giải thưởng dọc đường

Dương Thu

Với chiến thắng ấn tượng trên, Trần Tuấn Kiệt tạm giữ cả 3 danh hiệu gồm áo vàng cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất, áo xanh cho tay đua có điểm nước rút cao nhất và áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc.
Ngày mai diễn ra chặng đua thứ 2 từ Bạc Liêu đi Rạch Giá (Kiên Giang) dài 129 km.
Rợn người khoảnh khắc tay đua motor bị đối thủ đâm xe vào đầu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.