Bên lề

08/03/2010 00:13 GMT+7

Nỗi sợ trọng tài! Trận đấu giữa Navibank Sài Gòn hòa Hòa Phát Hà Nội 1-1 rất nhàm chán, nhưng khán giả và BHL đội khách luôn phải cười ồ và lắc đầu ngao ngán trước cách cầm còi của trọng tài Đỗ Quốc Hoài (ảnh). Ông luôn nhanh nhảu chỉ tay về khung thành đội bóng thủ đô mỗi khi có tình huống tranh chấp 50-50. Tan trận khán giả kêu ca trọng tài thiên vị chủ nhà. (Q.H)

Nỗi sợ trọng tài! Trận đấu giữa Navibank Sài Gòn hòa Hòa Phát Hà Nội 1-1 rất nhàm chán, nhưng khán giả và BHL đội khách luôn phải cười ồ và lắc đầu ngao ngán trước cách cầm còi của trọng tài Đỗ Quốc Hoài (ảnh). Ông luôn nhanh nhảu chỉ tay về khung thành đội bóng thủ đô mỗi khi có tình huống tranh chấp 50-50. Tan trận khán giả kêu ca trọng tài thiên vị chủ nhà. (Q.H)

Vẫn có pháo sáng. Sau bàn thắng thứ 2 của XM Hải Phòng, một số cổ động viên người Hải Phòng đã đốt pháo sáng trên sân Ninh Bình và lực lượng an ninh kịp thời dập tắt. Trước đó có một số băng-rôn, vật cứng của một vài CĐV Hải Phòng mang theo cũng không được mang vào sân.

Gà nhà đánh nhau. Sau trận đấu, ngay trên sân, 2 cầu thủ của Xi măng Hải Phòng là Aniekan và thủ môn Bùi Quang Huy đã to tiếng với nhau, sau đó lao vào ăn thua đủ vì tức tối đổ lỗi cho nhau về bàn gỡ hòa của Ninh Bình. BTC sân đã phải can thiệp những cái đầu nóng này. (L.P)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.