Bên lề

26/10/2010 01:21 GMT+7

Tuyển U.21 Báo Thanh Niên VN đi “nghiên cứu” đối thủ. Chiều qua, tranh thủ ngày nghỉ toàn bộ BHL, cầu thủ tuyển U.21 Báo Thanh Niên VN đến sân Thống Nhất dự khán 2 trận đấu giữa U.21 Thái Lan - U.21 Myanmar và U.19 VN - U.21 Singapore. HLV Đinh Văn Dũng muốn các học trò nghiên cứu kỹ lối chơi cũng như những cầu thủ nổi bật của các đối thủ nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất ở vòng trong.

Tuyển U.21 Báo Thanh Niên VN đi “nghiên cứu” đối thủ. Chiều qua, tranh thủ ngày nghỉ toàn bộ BHL, cầu thủ tuyển U.21 Báo Thanh Niên VN đến sân Thống Nhất dự khán 2 trận đấu giữa U.21 Thái Lan - U.21 Myanmar và U.19 VN - U.21 Singapore. HLV Đinh Văn Dũng muốn các học trò nghiên cứu kỹ lối chơi cũng như những cầu thủ nổi bật của các đối thủ nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất ở vòng trong.

Bé cái nhầm. Một thành viên BTC sân Thống Nhất chỉ biết phì cười khi phát hiện mình bị nhầm. Số là có một anh chàng camera đến từ Đài truyền hình Siam TV (Thái Lan) đứng trên khán đài ghi hình trận đấu Thái Lan - Myanmar. Anh chàng này đứng hơi lấn ra đường đi của khán giả nên vị đại diện BTC sân đến nói bằng tiếng Việt: “Lùi vô trong tí em ơi”. Thấy chàng phóng viên này chỉ cười và tỏ vẻ không hiểu ý mình, đại diện BTC thông báo lần nữa. Lúc này một phóng viên VN mới chữa cháy bằng cách hướng dẫn đồng nghiệp Thái nhường đường cho khán giả, còn đại diện BTC chỉ biết phì cười. l Vỗ tay cái coi”. Chứng kiến các cầu thủ U.19 VN thi đấu thiếu hưng phấn lại để thua bàn phản lưới nhà lãng nhách, nhiều CĐV ngồi trên khán đài càm ràm. Thấy vậy, một CĐV ngồi ở khán đài B đứng dậy hô hào, “vỗ tay cái coi”. Lời kêu gọi này được nhiều CĐV hưởng ứng, ngay cả dàn kèn, trống cũng “nổi” tưng bừng. Nhờ tràng pháo tay đó mà các cầu thủ U.19 chủ nhà thi đấu hưng phấn hơn.

Phóng viên ảnh bị hố. Hầu hết phóng viên ảnh đến sân đều dồn về phía khu vực cầu môn đội U.21 Singapore vì nghĩ rằng các cầu thủ U.19 Việt Nam sẽ “nã đạn” vào lưới đội khách. Tuy nhiên, bàn phản lưới nhà của Thế Sơn (5, U.19 Việt Nam) ngay từ hiệp 1 khiến các phó nháy cười như mếu vì đứng ở quá xa.

Ghi bàn vẫn không được thưởng. Nhằm khuyến khích các cầu thủ thi đấu tích cực, BTC trao phần thưởng 100 USD cho cầu thủ ghi bàn đầu tiên trong mỗi trận đấu. Tuy nhiên ở trận U.19 Việt Nam - Singapore, sau khi tội đồ Thế Sơn làm tung lưới đội nhà, đại diện BTC thông báo bàn thắng này không được tính là bàn đầu tiên của trận để trao thưởng với lý do đá phản lưới nhà. Phần thưởng này được trao lại cho Quốc Phương - cầu thủ cân bằng tỷ số 1-1 cho U.19 Việt Nam.

Coi tuyển U.19 VN đá không sướng bằng xem tuyển U.21 Báo Thanh Niên VN. Nhiều khán giả ngồi trên khán đài nhận định như vậy khi chứng kiến các học trò HLV Triệu Quang Hà thi đấu rời rạc, vô hồn trong hiệp 1.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.