Cuộc thi viết "Cảm xúc Euro": “Cá cược” tinh thần

20/06/2012 03:34 GMT+7

Cả nhà tôi rất mê bóng đá, chính vì vậy mà cứ đến mùa Euro là mỗi thành viên trong gia đình đều hưng phấn thấy rõ.

Cả nhà tôi rất mê bóng đá, chính vì vậy mà cứ đến mùa Euro là mỗi thành viên trong gia đình đều hưng phấn thấy rõ.

Các con tôi thường lười làm việc nhà nên tôi đã nghĩ ra cái trò “cá cược” để rèn luyện cho chúng siêng năng. Tôi và thằng Út một phe, vợ tôi và thằng con lớn là phe “đối thủ”. Tôi giao kèo, cứ hễ phe nào thua ở mỗi trận là phải có nhiệm vụ rửa bát, nấu cơm, lau nhà, sắp xếp đồ đạc lại cho ngăn nắp... Nếu hòa việc nhà san sẻ cho đôi bên. Vì yêu Euro nên 2 quý tử tôi đồng ý ngay. Trải qua một số trận vòng bảng Euro, hai bên đều có thắng, có bại hoặc hòa, nhưng quan trọng là hai nhóc con đã biết giúp mẹ làm một số việc, giảm gánh nặng trên vai người phụ nữ duy nhất trong nhà.

Tôi thường dạy các con trò “cá cược” này chỉ mang tính chất tinh thần, nên tuyệt đối không được ăn thua bằng vật chất với bất kỳ ai. Xem bóng đá là để giải trí, để ái mộ thần tượng chứ không vì cờ bạc. Cũng nhờ Euro mà sợi dây liên kết của mỗi thành viên trong gia đình tôi ngày càng khắng khít hơn, yêu thương hơn.

Nguyễn Thanh Vũ (17 Sơn Kỳ, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.