FIFA dọa cấm vận Nigeria

03/07/2010 00:37 GMT+7

* FIFA đặt hạn thời gian trong vòng 48 giờ nếu Chính phủ Nigeria còn vẫn giữ ý định rút đội tuyển quốc gia khỏi các giải đấu quốc tế trong 2 năm, thì họ sẽ tuyên bố cấm vận bóng đá nước này. (Reuters)

* FIFA đặt hạn thời gian trong vòng 48 giờ nếu Chính phủ Nigeria còn vẫn giữ ý định rút đội tuyển quốc gia khỏi các giải đấu quốc tế trong 2 năm, thì họ sẽ tuyên bố cấm vận bóng đá nước này. (Reuters)

* HLV Huh Jung-moo của tuyển Hàn Quốc tuyên bố từ chức. Theo ông Huh, ông muốn rút lui nhằm có thời gian nghỉ ngơi để hồi phục lại sức lực sau một kỳ World Cup vất vả, và cũng là tạo cơ hội cho HLV mới giúp tuyển Hàn Quốc thi đấu tốt hơn nữa tại giải Asian Cup đầu năm tới. (AP)

* Cứ 3 người thì có 2 người muốn FIFA áp dụng công nghệ kỹ thuật xác định bàn thắng. Đó là thống kê của hãng Nielsen, sau cuộc khảo sát từ 27.000 người từ 55 quốc gia khác nhau. (Reuters)

* Một doanh nhân Nga đặt mua một chiếc kèn vuvuzela với giá 17.000 euro. Chiếc kèn này được một Công ty kim hoàn tại Áo làm, và được trang trí bằng các loại chất liệu đắt tiền như vàng trắng và kim cương. Có tin, người đặt mua chính là tỉ phú Abramovich. (Reuters Life!)

* “Bùa hên” của tuyển Tây Ban Nha về nước. Đó là CĐV số 1, ông Manuel Caceres, 61 tuổi với biệt danh “Manolo el del bombo” (tức Manolo với chiếc trống bombo). Do bị bệnh cúm, ông Manolo, đã buộc phải trở về nước trong niềm tiếc nuối khi bỏ lỡ trận tứ kết. Ông đã dự 8 kỳ World Cup cùng với tuyển Tây Ban Nha. (Reuters)

* Cựu danh thủ Eusebio của Bồ Đào Nha nhận xét “Messi dù chưa ghi bàn nhưng với những màn thể hiện xuất sắc, dứt khoát không có cầu thủ nào tại World Cup lần này có thể sánh với cậu ấy. Messi hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải”. Bên cạnh đó, Eusebio cũng dự đoán Higuain, David Villa và Thomas Mueller sẽ là các cầu thủ cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới. 

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.