Tôi yêu Brazil

19/06/2010 22:30 GMT+7

World Cup đã diễn ra hơn một tuần nhưng với tôi nó chỉ chính thức bắt đầu khi Brazil ra quân gặp CHDCND Triều Tiên. Cả ngày tôi cứ đi ra, đi vào mong cho thời gian trôi thật lẹ để đến trận đấu.

World Cup đã diễn ra hơn một tuần nhưng với tôi nó chỉ chính thức bắt đầu khi Brazil ra quân gặp CHDCND Triều Tiên. Cả ngày tôi cứ đi ra, đi vào mong cho thời gian trôi thật lẹ để đến trận đấu.

Từ lâu tôi đã yêu Brazil với một tình yêu mãnh liệt, không bao giờ thay đổi. Kể từ khi xem trận Brazil - Nam Tư tại World Cup 1974, tôi đã mê mẩn thủ môn Leao và các danh thủ như Jairzinho, Riverlino. Từ đó, những kỷ niệm về đội tuyển Brazil cứ chất chồng qua các kỳ World Cup. Mê Brazil, tôi đã trải qua những đau đớn tột cùng, những vui sướng thăng hoa tột đỉnh. Tôi có thể cảm nhận nỗi đau khổ cùng cực của một cô gái Brazil đã hét lên: “Tôi căm thù Pele” trước lúc nhảy từ cây cầu cao xuống sông, khi Brazil bị “Cơn lốc màu da cam” cuốn phăng ở bán kết World Cup 1974. Và với tôi, tôi cũng sẵn sàng hét lên: “Tôi có thể chết vì Brazil”.

Chứng kiến những gì Brazil đã thể hiện trước sự kiên cường của đội bóng châu Á tại World Cup 2010, tôi có lòng tin Kaka cùng các đồng đội càng vào sâu sẽ càng hoàn chỉnh.

Vũ Quốc Tuấn
(Đài truyền thanh Mỹ Xuân, Bà Rịa-Vũng Tàu)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.