Nhà thi đấu Tây Ninh với sức chứa gần 3000 chỗ ngồi đã không còn chỗ trống buộc nhóm đông người hâm mộ phải xem qua tivi màn hình led đặt ngoài sân trước nhà thi đấu. Màn thể hiện ấn tượng của các cô gái đội chủ giải LA đã tạo sức hút đặc biệt với người hâm mộ nơi đây.
Được tiếp lửa từ khán đài, Nguyễn Thị Ngọc Hoa cùng các đồng đội thi đấu đầy hưng phấn và hiệu quả mặc cho CLB 4.25 Triều Tiên thi đấu chặt chẽ dưới sự chỉ huy của tay đập số 1 Jong Jin Sim. Sự ăn ý của chuyền hai Hồng Đào với dàn hỏa lực Ngọc Hoa, Thanh Thúy, Wilavan (ngoại binh đến từ Thái Lan) giúp LA liên tục dẫn điểm trước khi giành chiến thắng 25/20 trong ván 1.
Thanh Thúy (áo vàng) có trận đấu ấn tượng Đào Ngọc Thạch
|
Các tay đập CLB 4.25 Triều Tiên chơi rất hay trong ván 2 khi tạo thế trận cân bằng, nhiều lần dẫn trước đội chủ giải nhưng không tận dụng thành công các cơ hội có được nên thua ngược 23/25 đầy tiếc nuối.
Việc tạo được cách biệt 2-0 giúp các tay đập LA chơi bóng với tinh thần thoải mái trong ván 3. Đó là ván đấu mà tay đập trẻ Thanh Thúy tả xung hữu đột, tung ra những cú đập như búa bổ chuẩn xác ghi điểm giúp đội nhà giành chiến thắng 25/21, mang về thắng lợi chung cuộc 3-0.
Đối thủ của LA ở chung kết diễn ra lúc 20 giờ ngày mai (30.4) là CLB Bangkok Glass, đội giành chiến thắng 3-0 trước CLB Vân Nam (Trung Quốc) ở trận bán kết còn lại.