Bơi lội Mỹ sa sút vì thiếu Michael Phelps

07/08/2015 06:16 GMT+7

Thiếu siêu kình ngư này, đội bơi Mỹ hiện như rắn mất đầu vì kình ngư Ryan Lochte chưa thể hiện được vị trí đầu tàu của mình.

Thiếu siêu kình ngư này, đội bơi Mỹ hiện như rắn mất đầu vì kình ngư Ryan Lochte chưa thể hiện được vị trí đầu tàu của mình.

Ryan Lochte chưa thể hiện được mình như mong đợi - Ảnh: AFP
Ryan Lochte chưa thể hiện được mình như mong đợi - Ảnh: AFP
Trên thực tế, tại giải vô địch bơi lội thế giới đang diễn ra ở Kazan, Nga, cho đến nay Mỹ chỉ đoạt 3 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ (chỉ tính riêng môn bơi).
Thành tích này tệ nhất trong vòng 20 năm qua vì không có một nam kình ngư nào đoạt HCV, mà cả 3 chiếc HCV đội Mỹ có được đều đến từ nữ kình ngư tuổi teen Katie Ledecky. Trong khi đội bơi Liên hiệp Anh đang đứng đầu đoạt 4 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ, thì trong đó cả 4 HCV đều là của các nam kình ngư. Đội Úc xếp thứ 3 với 3 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ, trong đó cũng có 1 HCV của nam kình ngư Mitch Larkin…
Vì vậy, báo chí Mỹ đang đặt câu hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra với đội bơi lội Mỹ? Ngoài nam kình ngư Lochte sa sút, thì nữ kình ngư tên tuổi Missy Franklin đến giờ cũng mới đoạt 2 HCĐ, so với 2 năm trước ở Barcelona cô đoạt tới 6 HCV.
Rõ ràng, đây là điều đáng lo khi chỉ còn 1 năm nữa là tới Olympic 2016, và vị thế số 1 của bơi lội Mỹ đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi các đối thủ đang lên như Liên hiệp Anh, Úc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.