Bóng chuyền TP.HCM 'sống' lại

27/04/2015 07:45 GMT+7

Tối nay Maseco TP.HCM bước vào trận chung kết bóng chuyền nam Cúp Hùng Vương 2015 gặp Xổ số kiến thiết Vĩnh Long (VTC3 trực tiếp từ 21 giờ). Cả 2 đội đều là hiện tượng của mùa giải vô địch quốc gia vòng 1 năm nay, vì thế trận đấu rất đáng được chờ đợi.

Tối nay Maseco TP.HCM bước vào trận chung kết bóng chuyền nam Cúp Hùng Vương 2015 gặp Xổ số kiến thiết Vĩnh Long (VTC3 trực tiếp từ 21 giờ). Cả 2 đội đều là hiện tượng của mùa giải vô địch quốc gia vòng 1 năm nay, vì thế trận đấu rất đáng được chờ đợi.

Liệu Maseco TP.HCM có hưởng được niềm vui chiến thắng vào tối nay ?  - Ảnh: Ngô Nguyễn
Liệu Maseco TP.HCM có hưởng được niềm vui chiến thắng vào tối nay ?  - Ảnh: Ngô Nguyễn
Việc Maseco và Vĩnh Long có mặt ở trận cuối cùng còn là tín hiệu lạc quan cho bóng chuyền VN, nhất là một thời gian dài các đội nam phía bắc thống trị danh hiệu thì giờ đây việc một đội phía nam lên ngôi sẽ mở ra nhiều tín hiệu mới, viết lại bản đồ cho bóng chuyền VN.
Trong trận chung kết bóng chuyền nữ Cúp Hùng Vương tối qua, VTV Bình Điền Long An đã thắng Thông tin Liên Việt Bank 3-2, đoạt chức vô địch.
Riêng với bóng chuyền TP.HCM, niềm vui sẽ còn lớn hơn vì sau hơn 2 thập niên trầy trật, có thể họ sẽ tìm lại được phần nào hình ảnh vàng son trước. Còn nhớ những năm 80, 90 thế kỷ trước, các đội Công nhân Hóa chất, Seaprodex và Dệt Thành Công với những cái tên như Lê Hồng Hảo, Châu Văn Lễ, Nguyễn Đình Khôi, Trương Hữu Vinh, Cao Xuân Thái... đã giúp bóng chuyền TP ngự trị ở đỉnh cao khi liên tục đăng quang giải hạng A toàn quốc.
Nhưng sau thế hệ đó, bóng chuyền TP.HCM sa sút và mất dần vị trí do đào tạo bị chựng lại, đầu tư không đến nơi đến chốn, không phát hiện, nuôi dưỡng được tài năng và cũng thiếu người dẫn dắt xứng đáng. Một thời gian dài, những người hâm mộ bóng chuyền TP luôn mong mỏi tìm lại vinh quang xưa, nhưng hết khó khăn này rồi trầy trật khác khiến bóng chuyền TP chưa thể bật lên. Năm 2013, Maseco giành hạng ba chung cuộc ở giải VĐQG, song chừng ấy vẫn chưa đủ sức thuyết phục.
Lần này, mọi chuyện có chiều hướng tốt lên khi đại diện TP.HCM càng đánh càng hay ở giải VĐQG; còn ở trận bán kết kịch tính Cúp Hùng Vương họ đã thể hiện được bản lĩnh sau khi thắng nghẹt thở ĐKVĐ Tràng An Ninh Bình 3-2. Không có nhiều ngôi sao trong đội hình nhưng Maseco TP.HCM thi đấu rất ổn định với lối đánh chắc tay, từ Hoàng Thương, Huỳnh Văn Tuấn, chuyền 2 Hà Vũ Sơn đến Trung Nam, đặc biệt tay đập trẻ Thanh Nhàn thi đấu linh hoạt và tự tin.
Nhờ vậy, họ tạo được sự kết dính và có được tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Thử thách lớn sẽ dành cho bóng chuyền TP.HCM tối nay khi đối đầu với Vĩnh Long về con người cũng đồng đều với họ; làm thế nào để hóa giải “thùng thuốc pháo” Từ Thanh Thuận sẽ là điều chẳng hề dễ dàng. Nếu làm được, bóng chuyền TP.HCM thực sự đã khởi sắc và tìm cho mình động lực để tiến bộ hơn ở vòng 2 vào tháng 11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.