Cám ơn Messi

28/06/2010 23:09 GMT+7

Xem các trận của Argentina vừa rồi, người ta như thấy lại hình ảnh của Maradona ở Mexico 86 và Italia 90. Đó là một Messi xông xáo, tung hoành và đem lại cảm hứng cho toàn đội. Ngôi sao được kỳ vọng nhất của vũ đoàn tango không làm thất vọng người hâm mộ bằng những màn đi bóng lắt léo, xử lý tinh tế, những cú tăng tốc và ngoặt bóng bất ngờ, những đường chuyền thông minh và cả những cú sút rất kỹ thuật. Dù không ghi bàn nhưng Messi mới là người để lại dấu ấn đậm nét cho Argentina.

Xem các trận của Argentina vừa rồi, người ta như thấy lại hình ảnh của Maradona ở Mexico 86 và Italia 90. Đó là một Messi xông xáo, tung hoành và đem lại cảm hứng cho toàn đội. Ngôi sao được kỳ vọng nhất của vũ đoàn tango không làm thất vọng người hâm mộ bằng những màn đi bóng lắt léo, xử lý tinh tế, những cú tăng tốc và ngoặt bóng bất ngờ, những đường chuyền thông minh và cả những cú sút rất kỹ thuật. Dù không ghi bàn nhưng Messi mới là người để lại dấu ấn đậm nét cho Argentina.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Argentina không có Messi hay Messi không còn là chính mình? Đó là bài toán khó cho HLV Maradona. Thế nên giờ chỉ mong Messi đừng vì việc chưa ghi bàn mà ức chế. Hãy tiếp tục chơi hay và cống hiến trọn vẹn nhé! Cám ơn Messi, vì anh đã mang lại những giây phút tuyệt vời.

Nguyễn Minh Hải
(55/3/ 17 Bình Phú, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TP.HCM)

Trả lại sự công bằng

Sức hút không gì sánh nổi của bóng đá, còn là vẻ đẹp của sự công bằng. Người thực thi sự công bằng đó là trọng tài. Tuy giữ vai trò "cầm cân nảy mực", song trọng tài cũng là con người, cũng không tránh khỏi sai lầm. Có những sai lầm nghiêm trọng như tước bàn thắng của đội Mỹ trước Slovenia và mới nhất là của đội Anh trước Đức. Sự tắc trách của người cầm còi ở nhiều trận đã gây nên làn sóng phẫn nộ không chỉ với các đội bóng "nạn nhân" mà còn với khán giả.

Thắng và thua sòng phẳng trên sân cỏ là lẽ đương nhiên của cuộc chơi. Nhưng thắng và thua vì tiếng còi thiếu công minh của trọng tài thì quả thật cuộc chơi mang tính toàn cầu không còn đẹp nữa.

Đã đến lúc người thưởng thức bóng đá đòi hỏi người cầm còi không chỉ tài giỏi, công tâm mà còn phải biết dựa vào sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tiếng còi sai lầm, trả lại sự công bằng cho bóng đá.

Trịnh Bích Ngân
(P302 lô C2, chung cư phường 6, Q.4, TP.HCM)

Nghiệt ngã thời gian

Chứng kiến những giọt nước mắt ngậm ngùi của các tuyển thủ Ý sau thất bại ở trận đấu cuối cùng vòng bảng và sự thất thần của người Anh sau trận thua ở vòng knock-out, mới thấy đấu trường World Cup khắc nghiệt thế nào.

Mới đây thôi, những cầu thủ Ý từng hân hoan nâng cao chiếc cúp vàng danh giá, hay người Anh còn chứng tỏ cho thế giới thấy giải Premier League của họ tuyệt vời như thế nào với những đôi chân triệu đô, thì cũng những con người đó phải nhận một kết cục đắng cay.

Những bước chạy già nua, chậm chạp của hàng thủ Ý đã cho thấy sự bệ rạc, vô hồn, lỏng lẻo trong cách chơi phòng thủ vốn từng đưa họ lên ngôi. Cũng như sức mạnh, tốc độ, sự táo bạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ, tất cả đã không còn thấy trong đội tuyển Anh.

Ai cũng thấy bóng đá giờ đây "không có chỗ cho người già", vì thế hy vọng sau thất bại này, Ý và Anh cần phải có bộ mặt khởi sắc hơn.

Lê Việt Quân
(26/38 đường B3, P.Tân Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.