"Cắm trại" trước chặng đua quyết định

26/04/2012 18:45 GMT+7

(TNO) Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2012 đã trải qua 11 chặng thi đấu đầy cam go, quyết liệt. Những cua-rơ của các đội đua đều nỗ lực hết mình nhằm đoạt lấy chiếc áo vàng chung cuộc đầy danh giá.

(TNO) Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2012 đã trải qua 11 chặng thi đấu đầy cam go, quyết liệt. Những cua-rơ của các đội đua đều nỗ lực hết mình nhằm đoạt lấy chiếc áo vàng chung cuộc đầy danh giá.

 
Các thành viên của đội đua Bảo vệ thực vật Sài Gòn đang hội ý trước chặng thi đấu quyết định từ Nha Trang đi Đà Lạt

Việc đoạt thứ hạng cao đã khó, thế nên việc bảo vệ thành tích chung cuộc lại càng khó gấp ngàn lần.

Cho nên, dù có được một ngày nghỉ tại phố biển Nha Trang, thế nhưng hầu hết các tay đua đều tự nhủ thầm phải tận dụng thời gian này nhằm dưỡng sức cho chặng thi đấu quyết định từ Nha Trang đi Đà Lạt vào ngày 27.4.

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, ai nấy đều lo o bế cho "con ngựa sắt" của mình, không màng đến chuyện đi tắm biển hay dạo phố.

Những ghi nhận của phóng viên Thanh Niên Online phần nào phản ảnh sự chuẩn bị của các tay đua cho chặng thi đấu quan trọng sắp tới.

 
Tay đua Lê Văn Duẩn đang o bế chiếc xe đua của mình


Chơi game được xem là cách để thư giãn của tay đua Mai Nguyễn Hưng


Chuẩn bị xe đua cho những chặng đua quyết định


Một tay đua của độ Bình Dương đang săn sóc "chú ngựa sắt" của mình


Để thư giãn, người thì xem tivi...


Hay như cua-rơ của đội Vinamit theo dõi thông tin về cuộc đua qua báo chí


Tay đua Nguyễn Nam Cực chọn cách “buôn chuyện" qua điện thoại


Săn sóc viên của đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn đang massage cho tay đua Lê Văn Duẩn


Một cua-rơ của đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn đang hội ý với HLV về chặng đua sắp tới

Tin, ảnh: Khả Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.