Chân dài chống chọi với... muỗi

21/02/2012 03:21 GMT+7

Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV Bình Điền đang diễn ra tại TP.Vị Thanh (Hậu Giang) chưa để lại nhiều dấu ấn chuyên môn, nhưng các đội tham dự đang “điên đầu” chống chọi với “giặc” muỗi.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV Bình Điền đang diễn ra tại TP.Vị Thanh (Hậu Giang) chưa để lại nhiều dấu ấn chuyên môn, nhưng các đội tham dự đang “điên đầu” chống chọi với “giặc” muỗi.

2 ngày sau khi đến TP.Vị Thanh, tay đập Đỗ Thị Minh, tuyển thủ QG hiện thi đấu trong màu áo Thông tin Liên Việt Bank than: “Xứ gì mà muỗi nhiều thế. Lên giường ngủ cũng bị muỗi đốt. Ra sân tập muỗi cũng không tha”. Rất nhiều chân dài là đồng đội của Đỗ Thị Minh, vốn không quen cảnh bị muỗi miền Tây tra tấn, đều than vắn thở dài khi bị muỗi đốt để lại vô số vết chấm đỏ trên hai tay và hai chân.

Lường trước việc các VĐV đến giải, nhất là các VĐV nước ngoài sẽ khổ cực vì thời điểm hiện tại ở Vị Thanh có rất nhiều muỗi, BTC giải đã thuê người xịt thuốc chống muỗi xung quanh nhà thi đấu. Bên cạnh đó mỗi CLB cũng được BTC phát miễn phí kem chống muỗi Soffell. Tuy nhiên theo các VĐV, kem chống muỗi vẫn không đủ sức xua đuổi cả “rừng” muỗi cứng đầu. Trước tình hình này, hôm qua BTC phải nhờ người sang tận TP.Cần Thơ mua máy chống muỗi bằng điện trang bị cho tất cả các phòng của VĐV tại khách sạn mà họ trú ngụ.

Lần đầu tiên tổ chức một giải bóng chuyền quốc tế trên sân nhà, rất đông khán giả từ TP.Vị Thanh cho đến “miệt vườn” kéo về chật kín Nhà thi đấu tỉnh Hậu Giang (sức chứa 2.500 chỗ). Do thiếu chỗ trong nhà thi đấu, BTC phải bố trí màn hình 300 inches ở bên ngoài nhằm phục vụ bà con mê bóng chuyền. Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV Bình Điền đang tạo không khí rộn ràng, tươi mới tại Hậu Giang.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.