Chặng đua then chốt

27/04/2012 03:59 GMT+7

Hôm nay 27.4, Cúp xe đạp Truyền hình TP.HCM bước vào chặng đua 12 từ TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đến TP. Đà Lạt (Lâm Đồng). Với lộ trình không quá dài, chỉ 138 km, nhưng do phải thi đấu trong địa hình đồi dốc, đặc biệt các cua rơ phải chinh phục 2 ngọn đèo Khánh Lê (dài 28 km) và Giang Ly (dài 6,6 km), giới chuyên môn đánh giá chặng đua này sẽ quyết định các danh hiệu chung cuộc.

Hôm nay 27.4, Cúp xe đạp Truyền hình TP.HCM bước vào chặng đua 12 từ TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đến TP. Đà Lạt (Lâm Đồng). Với lộ trình không quá dài, chỉ 138 km, nhưng do phải thi đấu trong địa hình đồi dốc, đặc biệt các cua rơ phải chinh phục 2 ngọn đèo Khánh Lê (dài 28 km) và Giang Ly (dài 6,6 km), giới chuyên môn đánh giá chặng đua này sẽ quyết định các danh hiệu chung cuộc.

Ở danh hiệu áo đỏ, tay đua trẻ Lê Ngọc Sơn (Domesco Đồng Tháp, 13 điểm) đang chiếm lợi thế trước Minh Tuấn (Quân khu 7, 11 điểm) và Thanh Nhân (Vinamit TP.HCM, 10 điểm). Với khả năng leo đèo tốt cùng sự hỗ trợ của đồng đội, tay đua đang giữ áo vàng Mai Nguyễn Hưng cũng gặp nhiều lợi thế trong việc bảo vệ danh hiệu. 2 giải còn lại gần như đã có chủ khi Lê Văn Duẩn (Bảo vệ thực vật Sài Gòn) cầm chắc áo xanh. Tương tự, danh hiệu vô địch đồng đội cũng thuộc quyền kiểm soát của ê kíp Domesco Đồng Tháp khi họ đào sâu khoảng cách với các đội xếp sau lên tới gần 2 phút.

 
Các danh hiệu sẽ ngã ngũ khi đoàn đua về đến Đà Lạt - Ảnh: Khả Hòa 

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.