Cựu vô địch quyền anh hạng nặng thế giới bị bắn chết

23/09/2012 17:22 GMT+7

(TNO) Thể thao Nam Phi vừa trải qua một ngày buồn và bàng hoàng sau khi thông tin võ sĩ quyền anh nổi tiếng Corrie Sanders bất ngờ bị bắn chết vào đêm 22.9 (giờ địa phương) được truyền đi khắp đất nước.

(TNO) Thể thao Nam Phi vừa trải qua một ngày buồn và bàng hoàng sau khi thông tin võ sĩ quyền anh nổi tiếng Corrie Sanders bất ngờ bị bắn chết vào đêm 22.9 (giờ địa phương) được truyền đi khắp đất nước.

>> Quyền Anh Mỹ thảm bại tại Olympic 2012
>> Trọng tài quyền Anh Olympic 2012 bị tố cáo thiên vị
>> Trận quyền anh “điên loạn” hết... điên !  

 
Corrie Sanders là một tượng đài thể thao lừng danh của Nam Phi - Ảnh: AFP

Theo Eyewitness News, cựu võ sĩ 47 tuổi đã bị một nhóm cướp có vũ trang bất ngờ bắn vào bụng ở bên ngoài một nhà hàng tại Brits, phía tây bắc tỉnh Pretoria (Nam Phi) sau khi tham dự sinh nhật thứ 21 của cháu trai tại đây. Sau vụ nổ súng, Corrie Sanders được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Kalafong nhưng không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào 4 giờ sáng 23.9.

“Tôi thực sự bị sốc khi nghe thông tin. Anh ấy đã qua đời sau 8 tiếng đồng hồ được điều trị do mất quá nhiều máu”, nhạc sĩ nổi tiếng của Nam phi Kurt Darren - bạn thân của Corrie Sanders, buồn bã nói với Eyewitness News.

Sự ra đi đột ngột của Corrie Sanders đã đem đến cú sốc lớn cho quyền anh Nam Phi và thế giới khi võ sĩ này từng làm nên “cơn địa chấn” lớn nhất trong lịch sử quyền anh chuyên nghiệp. Đó là vào ngày 8.3.2003 tại sàn đấu Hannover (Đức), Corrie Sanders khiến thế giới sửng sờ khi hạ knock-out võ sĩ danh tiếng người Ukraine Wladimir Klitschko sau 2 hiệp đấu để giành đai WBO hạng nặng.

Chiến thắng của Corrie Sanders sau đó được xếp vào một trong những bất ngờ lớn nhất trong lịch sử quyền anh hạng nặng thế giới.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.