Cựu vô địch quyền anh Olympic "xin" bị knock-out

15/10/2012 16:10 GMT+7

(TNO) Cựu vô địch Olympic Audley Harrison đã khiến người hâm mộ quyền anh của Anh nản lòng sau khi “xin” đối thủ David Price cho vài đấm vào mặt để rồi bị knock-out chỉ sau 82 giây, trong một trận đấu tranh đai hạng nặng của Anh và Khối Thể thao thịnh vượng chung,hôm 14.10 tại Echo Arena, Liverpool.

(TNO) Cựu vô địch Olympic Audley Harrison đã khiến người hâm mộ quyền anh của Anh nản lòng sau khi “xin” đối thủ David Price cho vài đấm vào mặt để rồi bị knock-out chỉ sau 82 giây, trong một trận đấu tranh đai hạng nặng của Anh và Khối Thể thao thịnh vượng chung,hôm 14.10 tại Echo Arena, Liverpool.

>> Trận quyền anh 200 triệu USD
>> Một cựu vô địch quyền anh thế giới bị bắn chết
>> Trận quyền anh “điên loạn” hết... điên !  


Audley Harrison (phải) chỉ đứng vững trên sàn đấu đúng 82 giây - Ảnh: AFP

Đây là lần đầu tiên Audley Harrison trở lại sàn đấu sau 2 năm, kể từ thất bại trước võ sĩ đồng hương nổi tiếng David Haye tại Manchester. Ở trận đấu đó, Harrison dường như tỏ ra khá rụt rè, sợ hãi đến nỗi không thể tung ra cú đấm nào mà chỉ chờ Haye đánh bại sau 3 hiệp.

Trận đấu hôm 14.10 còn nhục nhã hơn bởi võ sĩ 40 tuổi chỉ tồn tại trên sàn đấu đúng 82 giây. Hai võ sĩ nhập cuộc khá thận trọng bởi Price thì rình rập, còn Harrison cố thủ. Thế nhưng, người hâm mộ có mặt ở Echo Arena lại không thể tin nổi khi Harrison bị hạ knock-out chóng vánh ngay ở những cú đấm đầu tiên. Phần thắng lập tức được trao cho Price trong tiếng la ó của người hâm mộ hướng về phía Harrison.

Cuộc đấu này ban đầu thu hút sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ quyền anh của Anh khi Price đang được xem là người kế vị của Lennox Lewis, còn Harrison cũng khá nổi tiếng khi từng đem về cho nước Anh chiếc huy chương vàng ở Olympic 2000.

Tuy nhiên, sau trận đấu trên, báo giới Anh đã chỉ trích kịch liệt không những Harrison, mà cả những ông bầu đã mạo hiểm đưa võ sĩ 40 tuổi này trở lại các trận đấu đỉnh cao.

Trong khi đó, tờ Guardian lại tiết lộ sở dĩ Harrison chấp nhận trở lại thượng đài với mục đích muốn thua sớm là để nhận “phiếu tiền thưởng” của cuộc đấu. Dẫu vậy, Harrison đã phải trả giá đắt cho ý định phi tinh thần của môn quyền anh khi sau đó được đưa đến bệnh viện với chấn thương ở mũi và chấn động nhẹ ở não, thậm chí có thể sẽ không còn cơ hội trở lại sàn đấu.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.