Dầu khí đã biết thắng

19/03/2010 09:36 GMT+7

Hôm qua là ngày buồn của người hâm mộ phố núi bởi đội ĐL.QK5 thua trận thứ 3 liên tiếp trước Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (TĐDKQGVN). Như vậy cơ hội để đội chủ nhà trở thành đội chủ giải tại Cúp Đức Long Gia Lai coi như không còn.

ĐL.QK5 (áo vàng) không thể khuất phục những chàng trai dầu khí - Ảnh: Gia Thảo

Hôm qua là ngày buồn của người hâm mộ phố núi bởi đội ĐL.QK5 thua trận thứ 3 liên tiếp trước Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (TĐDKQGVN). Như vậy cơ hội để đội chủ nhà trở thành đội chủ giải tại Cúp Đức Long Gia Lai coi như không còn.

Ở séc đầu, mặc dù thường xuyên bị đội khách dẫn trước với cách biệt khá xa, nhưng nhờ sử dụng chiến thuật thay người hợp lý nên về cuối séc, đội ĐL.QK5 đã rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 1 điểm và có cơ hội vượt lên để cán đích trước. Đáng tiếc ở vào những thời điểm quyết định nhất, chính lối chơi chuệch choạc trong chuyền một, chuyền hai và hỗ trợ cho đồng đội không tốt khiến họ phải trả giá khi để thua 22/25.

Cũng xuất phát từ những lỗi tương tự nên ĐL.QK5 để thua nhanh ở 2 séc đấu tiếp theo với cùng điểm số 19/25. Thất bại của đội chủ nhà có thể coi là khá bất ngờ. Thứ nhất, trước ngày diễn ra lễ khai mạc, trong một buổi tập, ngón tay út của cây chuyền hai chủ lực Lê Vĩnh bị chấn thương nặng, thay vào đó là dự bị Cao Thành còn non kinh nghiệm nên không phát huy hết uy lực vốn có của các tay đập. Thứ hai, lịch thi đấu của đội chủ nhà có phần khắc nghiệt, chỉ trong 5 ngày họ thi đấu tới 4 trận nên không kịp hồi phục thể lực.

Ngược lại, với kết quả này đây là trận thắng đầu tiên của TĐDKQGVN, đồng thời nhen nhóm cơ hội góp mặt tại Cúp Đức Long sắp tới.

Trước khi cặp đấu trên diễn ra khán giả cả nước đã được tận mắt chứng kiến trận đấu kịch tính giữa Ngân hàng Công thương (NH.CT) gặp TH.Vĩnh Long (TH.VL) trên kênh VTV3. Sau khi các cô gái ngân hàng vượt lên dẫn trước ở séc thứ nhất với điểm số 25/23, ở 3 séc đấu tiếp theo, chính nhờ sự xuất sắc của “diễn viên đóng thế” Tapaphaipun (số 12, cao 1m68, 21 tuổi) đã giúp cho các cô gái miền Tây thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục thắng ngược NH.CT với điểm số 25/22, 25/23, 25/22.

Ở tuyển Thái Lan, Tapaphaipun thi đấu ở vị trí libero nhưng đóng vai trò dự bị. Khi sang TH.VL, VĐV này làm “diễn viên đóng thế” thi đấu ở vị trí chủ công. 

Trận đấu thứ 3 diễn ra tẻ nhạt. Vietsov Petro chỉ cần mất đúng 50 phút để hoàn tất trận đấu trước Tân Bình.TP.HCMvới tỷ số 3-0 (25/10, 25/19, 25/17).

Trận đấu muộn của ngày thi đấu thứ 4, á quân Tràng An Ninh Bình đã vượt qua QK9 với tỷ số 3-2 (25/16, 23/25, 21/25, 25/22, 15/5).

Ở bảng A, Sanest Khánh Hòa (KH) đã rất vất vả để thắng Quân đoàn 4 (QĐ4) với tỷ số 3-2 (25/22, 22/25, 15/25, 27/25 và 15/13). Công bằng mà nói, QĐ4 đã chơi khá hay, nhưng ở những thời điểm quyết định họ lại mất nhiều điểm đáng tiếc, khi dẫn trước 2-1 và đều dẫn điểm số cách biệt ở 2 ván cuối. Ở trận này, KH bị tổn thất lực lượng khi ngoại binh AFan Prito chấn thương khá nặng ở ván thứ 2. Trong khi đó, nữ Giấy Bãi Bằng có được trận thắng thứ 3 liên tiếp sau khi thắng Phòng không Không quân 3-2 (19/25, 22/25, 25/13, 25/23, 17/15). Trong khi đó, nữ PV Oil Thái Bình hạ Hà Nội 3-0 (25/11, 25/17 và 25/12).

Lịch thi đấu hôm nay

Bảng A:

VTV-Long An – Giấy Bãi Bằng (14g00)
Sacombank BP – Sanest K.H (16g00)
Hải Dương – PV Oil Thái Bình (19g00) TP.HCM – HL.LA (21g00)

Bảng B:

TTLV Bank –NH.CT (14g00)
TA.Ninh Bình-ĐL.QK5 (16g00)
CS.Phú Riềng-Vietsov Petro (19gQuân khu 9-Thể Công (21g00)

Gia thảo - Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.