ĐKVĐ Contador đánh khán giả

24/07/2011 00:18 GMT+7

Một hình ảnh không đẹp đã xảy ra ở chặng đua thứ 19 từ Modane đi Alpe-dHuez dài 109,5 km của cuộc đua xe đạp Tour de France, khi ĐKVĐ Contador đã bất ngờ nổi nóng đấm vào mặt một cổ động viên (CĐV) ở những km cuối trên đường lên đỉnh Alpe-d'Huez.

Một hình ảnh không đẹp đã xảy ra ở chặng đua thứ 19 từ Modane đi Alpe-dHuez dài 109,5 km của cuộc đua xe đạp Tour de France, khi ĐKVĐ Contador đã bất ngờ nổi nóng đấm vào mặt một cổ động viên (CĐV) ở những km cuối trên đường lên đỉnh Alpe-d'Huez.

CĐV này mặc áo blouse xanh và đeo khẩu trang giống như một bác sĩ trong phòng thí nghiệm chạy đuổi theo Contador, và theo như tường trình của cua-rơ người Tây Ban Nha thì CĐV này đã chế giễu và có những lời lẽ trêu chọc khiến anh bị phân tâm khi đang tập trung cho giai đoạn quyết định. Contador đã không giữ được bình tĩnh và quay lại, dùng tay phải đấm CĐV này. Contador đã nhìn nhận mình sai lầm khi phản ứng lại, nhưng tỏ ý không hài lòng khi BTC và bộ phận an ninh đường đua đã không kiểm soát kỹ cũng như bảo đảm an toàn cho chặng đua, để CĐV chạy theo quá gần cua-rơ gây ra những tác động không hay.

 
Ảnh: AFP 

Ở chặng này, cua-rơ người Luxembourg Andy Schleck nhờ sở trường leo núi hiệu quả đã cán đích ở vị trí thứ 9, chỉ kém người về nhất Pierre Rolland (Pháp) 57 giây, trong khi cua-rơ người Pháp đang dẫn đầu là Voeckler lại gây thất vọng khi chỉ về thứ 20, kém người về đầu đến 3 phút 22 giây. Kết quả này giúp Schleck nghiễm nhiên tước áo vàng của Voeckler.  

 Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.