ĐKVĐ nếm mùi thất bại

19/02/2011 02:03 GMT+7

Đương kim vô địch Hà Nội T&T đã không thể có trận thắng thứ 3 sau khi để thua trước người anh em Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy vào chiều qua.

Đương kim vô địch Hà Nội T&T đã không thể có trận thắng thứ 3 sau khi để thua trước người anh em Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy vào chiều qua.

Trong khi chủ nhà thi đấu có phần nóng vội, các pha dàn xếp kém mạch lạc thì Đà Nẵng đã rất khôn ngoan, chơi chậm mà chắc. Không tấn công như tuyên bố ban đầu của HLV Lê Huỳnh Đức, Đà Nẵng khá tỉnh táo, không bị cuốn vào lối đá nhanh mà đối thủ tạo ra. Và sự điềm tĩnh đã được đền đáp bởi bàn thắng mở tỷ số vào phút 65. Ở khu vực 16m50, bóng từ chân hậu vệ Hà Nội T&T dội ngược vào đúng vị trí của Phan Thanh Hưng và cháu ruột của HLV Phan Thanh Hùng đã dùng ngực đỡ lấy “món quà” quý và tung cú sút nhanh như điện.

Bế tắc trong đấu pháp, Hà Nội T&T quyết định thay người. Sự trở lại của Công Vinh (trám chỗ Ngọc Duy) ở phút 80 không hiệu quả. Dù rất cố gắng nhưng Vinh chưa thực sự tìm thấy mình khi bước chạy còn khá nặng nề. Và còn đáng buồn hơn cho Vinh cùng các đồng đội bởi ở phút 92 khi lại bị thêm bàn thua nữa do Merlo ghi.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.