Đỗ Tuấn Anh giành lại áo xanh

27/04/2010 09:30 GMT+7

Đúng như dự báo về tính hấp dẫn của chặng đua Đà Lạt – Bảo Lộc (100km), các đội mạnh như Domesco Đồng Tháp, BVTV Sài Gòn, BVTV An Giang đã chủ động tấn công ngay từ đầu với hy vọng giành lại các danh hiệu đội Mông Cổ và ADC Truyền hình Vĩnh Long đang giữ.

Đỗ Tuấn Anh (trái) đã giành lại được chiếc áo xanh từ tay Bùi Minh Thụy - Ảnh: B.D

Đúng như dự báo về tính hấp dẫn của chặng đua Đà Lạt – Bảo Lộc (100km), các đội mạnh như Domesco Đồng Tháp, BVTV Sài Gòn, BVTV An Giang đã chủ động tấn công ngay từ đầu với hy vọng giành lại các danh hiệu đội Mông Cổ và ADC Truyền hình Vĩnh Long đang giữ.

Hết nhóm này đến nhóm khác bứt khỏi đoàn đông thoát đi, trong đó luôn có mặt cua-rơ của BVTV Sài Gòn và Domesco Đồng Tháp. Điều này cũng dễ hiểu bởi sau chặng 13 từ Phan Rang về Đà Lạt, do bị bể bánh xe quá nhiều nên hai đội này đã để mất áo vàng và ngôi nhất đồng đội về tay các cua-rơ Mông Cổ.

Chống lại sức tấn công này, Mông Cổ và ADC Truyền hình Vĩnh Long đã cùng nhau kéo theo tốp đầu cho đến khi cách đích 30km, ba tay đua Trương Nguyễn Thanh Nhân (BVTV Sài Gòn 1), Motoi Nara (ADC Truyền hình Vĩnh Long) và Trần Quốc Dũng (Domesco Đồng Tháp) mới “đào thoát” thành công. Motoi Nara đã tung nước rút mạnh mẽ cán đích đầu tiên với thành tích 2g12’55” (tốc độ trung bình 45,141 km/giờ). Thanh Nhân về hạng nhì và Quốc Dũng về hạng ba.

Tuy nhiên, biến động lớn nhất ở chặng đua là việc tay đua Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) được cộng 2 điểm áo xanh sau khi cán đích ở vị trí thứ tư. Với 51 điểm, Tuấn Anh giành lại áo xanh từ Bùi Minh Thụy (ADC Truyền hình Vĩnh Long) với 2 điểm cách biệt.

Các danh hiệu khác vẫn không đổi: Tuulkhangai (Mông Cổ, áo vàng), Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn, áo chấm đỏ) và tuyển Mông Cổ dẫn đầu danh hiệu đồng đội.

Hôm nay diễn ra chặng đua 15 từ Bảo Lộc về Biên Hòa (Đồng Nai) dài 139km.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.