Đổi ngôi ngoạn mục

18/04/2010 09:45 GMT+7

Dù có dự báo về xáo trộn trên bảng tổng sắp ở chặng đua Huế về Đà Nẵng (114km) khi các cua-rơ phải chinh phục đèo Hải Vân nhưng không ai nghĩ cục diện chặng đua lại “điên rồ” như hôm qua. Mọi xáo trộn, nhất là danh hiệu áo vàng và đồng đội chỉ được “giải quyết” trong 18km đường bằng, từ dưới chân đèo Hải Vân về đích…

Về nhất chặng, Lê Văn Duẩn đoạt luôn áo vàng - Ảnh: Đ.N.T

Dù có dự báo về xáo trộn trên bảng tổng sắp ở chặng đua Huế về Đà Nẵng (114km) khi các cua-rơ phải chinh phục đèo Hải Vân nhưng không ai nghĩ cục diện chặng đua lại “điên rồ” như hôm qua. Mọi xáo trộn, nhất là danh hiệu áo vàng và đồng đội chỉ được “giải quyết” trong 18km đường bằng, từ dưới chân đèo Hải Vân về đích…

Lợi thế ban đầu nghiêng về phía đội BVTV Sài Gòn 1 khi Mai Nguyễn Hưng và Lê Văn Duẩn xuống đèo đầu tiên cùng với Motoi Nara (ADC Truyền hình Vĩnh Long), Mai Công Hiếu (Domesco Đồng Tháp). Duẩn và Hưng cùng hiệp lực kéo 2 tay đua còn lại về đích nhằm soán  ngôi áo vàng lẫn đồng đội. Tuy nhiên chưa đầy 1 phút sau, một nhóm tay đua khác cũng đổ đèo thành công, trong đó có áo vàng Bùi Minh Thụy, hạng nhì Tuulkhangai (Mông Cổ) và 4 tay đua Domesco Đồng Tháp…  

Khi đó, các tay đua cách đích 10km. Bùi Minh Thụy đã an toàn trong khi Đồng Tháp lợi thế về quân số so với các đội còn lại. Các tay đua đội này tổ chức phản công mạnh mẽ. Họ bứt phá tách tốp ra đi trong khi các tay đua khác, đặc biệt là Bùi Minh Thụy, vẫn kiên trì đeo bám. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, áo vàng Bùi Minh Thụy bất ngờ bị bể bánh xe.

Đó cũng là lúc các tay đua Đồng Tháp lại tìm đường thoát khỏi tốp đông. Họ đã thành công khi cách đích 5km, Nguyễn Trường Tài và Nguyễn Văn Tài thoát đi cùng với 3 tay đua Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn 1), Hồ Văn Phúc (ADC Truyền hình Vĩnh Long) và Trịnh Phát Đạt (BVTV An Giang).

Sau khi khắc phục sự cố, Bùi Minh Thụy đã cắn răng đuổi theo tốp đông và chỉ thành công ở vài cây số cuối. Tuy vậy, chiến thắng cuối cùng thuộc về Lê Văn Duẩn. Cán đích đầu tiên với thành tích 2g39’43” (tốc độ trung bình 42,826km/giờ), Lê Văn Duẩn đoạt ngôi thắng chặng và đoạt luôn áo vàng từ tay Bùi Minh Thụy với khoảng cách 8”. Trong khi đó Domesco Đồng Tháp đã vươn lên đoạt ngôi nhất đồng đội của ADC Truyền hình Vĩnh Long với thành tích 62g35’58”, hơn ADC Truyền hình Vĩnh Long 8”.

Mai Nguyễn Hưng vẫn ghi dấu ấn trên đường đèo khi đoạt hạng nhì đèo Hải Vân (sau Motoi Nara, ADC Truyền hình Vĩnh Long). Thành tích này giúp Mai Nguyễn Hưng tiếp tục giữ áo chấm đỏ - vua leo núi với 7 điểm (hơn Motoi Nara 1 điểm). Trong khi đó Bùi Minh Thụy dù mất áo vàng và ngôi nhất đồng đội nhưng vẫn giữ áo xanh sau 7 chặng với 31 điểm, hơn tay đua xếp nhì Lê Văn Duẩn 3 điểm.

Hôm nay diễn ra chặng đua thứ 8 từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi (128km).

H.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.