Dùng mí mắt kéo xe hơi

12/01/2010 13:41 GMT+7

Trước lễ Noel 2009, tại quảng trường Hòa Bình, TP. Hợp Phì, tỉnh An Huy, TQ, một vị công phu kỳ nhân là Tạ Trung Tài đã biểu diễn một tiết mục ngạnh khí công độc nhất vô nhị: Dùng móc câu móc vào mí mắt dưới kéo 1 chiếc xe tải nhỏ chở hàng nặng 1,5 tấn (ảnh), khiến nhiều người xung quanh không tin vào mắt mình.

Trước lễ Noel 2009, tại quảng trường Hòa Bình, TP. Hợp Phì, tỉnh An Huy, TQ, một vị công phu kỳ nhân là Tạ Trung Tài đã biểu diễn một tiết mục ngạnh khí công độc nhất vô nhị: Dùng móc câu móc vào mí mắt dưới kéo 1 chiếc xe tải nhỏ chở hàng nặng 1,5 tấn (ảnh), khiến nhiều người xung quanh không tin vào mắt mình.

Tạ Trung Tài còn biểu diễn những màn độc đáo khác như cắm đầu vào ống thép nhọn, đưa 2 chân lên trời, dùng tai kéo xe, chống người ngược trên 2 ngón tay…

Tạ Trung Tài cho biết anh luyện ngạnh khí công đã 25 năm qua. Năm 16 tuổi, khi xem bộ phim “Thiếu Lâm Tự”, Trung Tài quyết định theo nghề võ. Anh bái biệt cha mẹ, lên Tung Sơn Thiếu Lâm Tự xin học 7 năm, sau đó qua núi Võ Đang ở Hồ Bắc luyện thêm 3 năm nữa. Hơn 10 năm còn lại, Tạ Trung Tài đi khắp hơn 100 huyện, tỉnh, từ Thiểm tây, Cam Túc đến Thanh Hải, Tây Tạng, thụ giáo với hơn 10 vị võ sư danh tiếng. Cuối cùng đã luyện thành một thân “hảo công phu” và hơn 20 môn tuyệt kỹ.

Mới đây, Tạ Trung Tài được Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc mời tham gia tiết mục “Muốn khiêu chiến không?” để biểu diễn tuyệt kỹ. Anh đã sử dụng Thiếu Lâm Đại lực Kim cang chưởng, trong 1 phút dùng tay không đánh lút 6 chiếc đinh sắt vào tấm gỗ dày 3,5cm, phá kỷ lục của chương trình từ trước đó là 4 cây đinh/phút. Tạ Trung Tài cho biết, mục đích cuối cùng của người luyện võ không phải là biểu diễn tuyệt kỹ, mà là phát dương, truyền bá tinh túy của võ học phương Đông.

Kim Tường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.