Gia đình hãnh diện về 'Running man'

21/07/2013 08:39 GMT+7

(TNO) Mấy ngày nay, người thân trong gia đình 'Running man' Vũ Xuân Tiến vẫn chưa hết vui mừng, phấn khởi trước những món quà đến bất ngờ sau cú chạy đầy ngẫu hứng theo xe buýt của Arsenal...

(TNO) Mấy ngày nay, người thân trong gia đình 'Running man' Vũ Xuân Tiến vẫn chưa hết vui mừng, phấn khởi trước những món quà đến bất ngờ sau cú chạy đầy ngẫu hứng theo xe buýt của Arsenal...

>> Running man' từ chối lời mời... bạc triệu
>> Lời mời... bạc triệu cho 'Running man
>> Running man' tặng 'báu vật' cho em họ

Gia đình hãnh diện về “Running man”-1
Với Tiến, chiếc áo có chữ ký của các cầu thủ Arsenal là bảo vật vô giá

Ngôi nhà nằm sâu trong phố Trương Hán Siêu (P.Nghị Châu, TP.Hải Dương) lúc nào cũng có người đến chia vui, hỏi thăm, bởi bỗng dưng Tiến được sang trời Âu xem các “pháo thủ” thi đấu. Bởi đó đang là giấc mơ của hàng ngàn người hâm mộ Việt Nam.

Cả nhà mê bóng đá

Bác Vũ Xuân Cường (46 tuổi), bố của Tiến chưa hết xúc động kể lại: “Mãi đến chiều 16.7, khi xem truyền hình, đọc báo mới thấy Tiến nó được lên xe chở các cầu thủ Arsenal, được xin chữ kiý và chụp hình”. Mới đầu, bác Cường còn chưa tin nhưng khi gọi điện hỏi thăm thì mới biết đó là sự thật. “Tôi còn hỏi nó sao lại cởi trần chạy ngoài đường như thế thì Tiến bảo lúc lên xe được các cầu thủ cho xin chữ kiý thì mới cởi áo ra như thế”, bác Cường vừa mừng vừa kể.

Gia đình cho biết, từ khi mới 5, 6 tuổi Tiến đã có niềm đam mê bóng đá và đặc biệt yêu thích CLB Arsenal, Bác Cường kể, vào những mùa giải bóng đá, Tiến không bỏ sót một trận đấu nào của các “pháo thủ” thi đấu, thức đến 2, 3 giờ sáng để xem.

Có những thời kỳ bận ôn thi lên cấp 3, thi đại học, Tiến ham xem bóng đá quá nhưng gia đình không cấm, chỉ nhắc nhở để cậu con trai cân đối thời gian sao cho hợp lý nhất, không ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Không phủ nhận sự hâm mộ cuồng nhiệt CLB Arsenal của cậu con trai, bác Cường cũng tự nhận mình là một “fan” của các "pháo thủ" từ lâu. Giống như cậu con trai, bố của chàng “running man” đặc biệt ấn tượng với đội hình trẻ, lối đá tấn công cống hiến rất nhiệt tình, luôn khát khao ghi bàn trên sân đấu.

Ngoài 2 bố con, mẹ, ông nội của Tiến cũng bị bóng đá “lôi cuốn”. “Nhiều hôm cả nhà cùng xem và cổ vũ cho CLB Arsenal thi đấu”, bác Cường chia sẻ.

Ở khu phố Trương Hán Siêu (P.Nghị Châu, TP. Hải Dương), duy nhất có nhà Tiến lắp truyền hình xem trực tiếp giải Ngoại hạng Anh, nên mỗi khi có CLB Arsenal thi đấu thì nhà  lại chật kín người đến xem. Họ cùng nhau thức trắng đêm theo dõi trận đấu và tạo thành điều vô cùng đăc biệt, gần như cả xóm đều là fan hâm mộ của các “pháo thủ”.

Vì thế, tin chàng “Running man” được HLV trưởng Arsene Wenger cho lên xe chở các “pháo thủ” xin chữ ký và mời sang Anh xem các trận đấu Arsenal khiến cả xóm vô cùng bất ngờ và phấn khởi.

Thầy Mạnh, chủ nhiệm lớp 45H và cô hiệu trưởng ở trường cao đẳng Y Dược Hải Dương Tiến đang theo học cũng gọi điện chúc mừng cậu sinh viên may mắn. Ông Chủ tịch P.Nghị Châu cũng đến tận nhà để chia vui cùng gia đình.

Gia đình hãnh diện về “Running man”-2
Hai bố con chàng "Running man" khoe báu vật vô giá

Khuyên con học, từ chối lời mời bạc triệu

Niềm vui vì được mời sang Anh chưa dứt, gia đình lại vô cùng bất ngờ trước lời mời từ phía một công ty có trụ sở TP.HCM muốn nhận Tiến về làm việc với mức lương 20 triệu đồng/tháng. Sáng 20.7, công ty này đã gửi thư và lá đơn viết tay về tận gia đình thể hiện mục đích công việc là “nhân viên đại sứ thương hiệu”, mong muốn gia đình cho phép Tiến được làm việc tại công ty.

Tuy nhiên, gia đình đã từ chối lời mời hấp dẫn này bởi lý do Tiến chưa tốt nghiệp cao đẳng. “Mức lương 20 triệu/tháng, đó là số tiền rất lớn bằng cả gia đình tôi lao động tích cóp vài tháng mới được nhưng trước mắt cần phải chú tâm vào việc học hành, sau đó mới tính tiếp”, bác Cường chia sẻ. Hơn nữa, gia đình không muốn cậu con trai đi làm xa và cần công việc ổn định lâu dài, phù hợp với ngành nghề, năng lực Tiến đang theo học.

Với riêng gia đình Tiến, chuyến sang Anh xem "pháo thủ" thi đấu sắp tới là món quà ý nghĩa, coi như đây là cơ hội thỏa mãn niềm hâm mộ tạo tâm lý thoải mái, nguồn động lực để cậu con trai học tập tốt hơn.

Nói về chuyến đi này, hiện tại Tiến vẫn chưa lên kế hoạch gì vì không biết thời gian cụ thể, phải chờ đợi và phụ thuộc vào lịch của Ban lãnh đạo Học viện HAGL. Tiến chia sẻ, bản thân cũng không đòi hỏi gì ở chuyến đi này, thực sự đó là món quà vô cùng may mắn, dù chỉ một lần được đặt chân đến ngôi nhà chung của các “pháo thủ” là niềm hạnh phúc rất lớn trong cuộc đời.

Nhiều ngày qua, trước thông tin cho rằng, chàng “Running man” dành tặng chiếc áo có đầy đủ chữ kiý các cầu thủ và HLV trưởng Arsene Wenger CLB Arsenal cho người em họ, Tiến đã nói rằng, chiếc áo đó như là báu vật vô giá đối với bản thân mình nên phải giữ lại, không thể cho hay tặng người khác được.

“Người em họ cũng là fan hâm mộ của Arsenal nhưng hôm đó không có cơ hội và may mắn được gặp và nhận quà từ “pháo thủ” nên em gửi về cho mượn vài ngày để xem, sờ, ngắm chữ ký của các thần tượng”, Tiến chia sẻ.

Bài, ảnh: Nguyễn Tuấn - Xuân Bùi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.