Giải bóng chuyền giải thưởng lớn 2010: Sanest Khánh Hòa đòi nợ thành công

23/05/2010 00:37 GMT+7

Sau thất bại 2-3 của Sanest Khánh Hòa trước tuyển TP.HCM tại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia khiến mất cơ hội vào bán kết và cũng mất luôn vị trí từng giành được trước đây, thầy trò Huỳnh Thúc Phong quyết tâm khôi phục lại hình ảnh của mình bằng việc đầu tư lực lượng trẻ, đồng thời tăng cường các mũi chủ công mới, trong đó có Adam, một tay đập trẻ rất dũng mãnh đến từ Indonesia thay cho Afan và Arif thi đấu không mấy hiệu quả trước đây.

Ngô Văn Kiều (Sanest Khánh Hòa) dứt điểm trước dàn chắn TP.HCM - Ảnh: Thanh Tùng

Sau thất bại 2-3 của Sanest Khánh Hòa trước tuyển TP.HCM tại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia khiến mất cơ hội vào bán kết và cũng mất luôn vị trí từng giành được trước đây, thầy trò Huỳnh Thúc Phong quyết tâm khôi phục lại hình ảnh của mình bằng việc đầu tư lực lượng trẻ, đồng thời tăng cường các mũi chủ công mới, trong đó có Adam, một tay đập trẻ rất dũng mãnh đến từ Indonesia thay cho Afan và Arif thi đấu không mấy hiệu quả trước đây.

Chính những động thái này đã phần nào giúp Sanest Khánh Hòa tìm lại cảm hứng, và trong trận khai mạc giải bóng chuyền giải thưởng lớn tại Việt Trì (Phú Thọ) vào chiều qua, đội bóng phố biển đã thắng đậm tuyển TP.HCM 3-0 (25/18, 25/17, 25/18).

Trận thắng này mở ra cơ hội cho Sanest Khánh Hòa tranh chấp ngôi thứ với Hoàng Long Long An và Sao Vàng Biên Phòng để giành quyền vào bán kết với đối thủ bảng B gồm Thể Công, Đức Long - QK5, Tràng An Ninh Bình và QK9. Về nữ Thái Bình đã thắng Bình Điền Long An 3-0 mở ra cơ hội cho Giấy Bãi Bằng và Hải Dương. Bảng B, ngoài Thông tin Liên Việt Bank mạnh hơn, cả 3 đối thủ còn lại là VietsovPetro, Ngân hàng Công thương và Cao su Phú Riềng đều hy vọng ngang nhau. Tổng giải thưởng hơn nửa tỉ đồng, trong đó vô địch nam, nữ được 120 triệu đồng.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.