Giải xe đạp quốc tế ADC tour of Việt Nam: Lần đầu bỡ ngỡ

18/12/2012 03:32 GMT+7

Lần đầu tổ chức giải xe đạp chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Xe đạp quốc tế (UCI) khiến BTC không khỏi bỡ ngỡ trong cách vận hành trên đường đua. Ở chặng đua mở màn từ TP.HCM đi TP.Cần Thơ (dài 161 km) diễn ra hôm qua, chỉ có 2 trọng tài quốc tế góp mặt, phần còn lại là các trọng tài Việt Nam vốn chuyên điều hành các giải trong nước nên nảy sinh những tình huống “dở khóc dở cười”.

Lần đầu tổ chức giải xe đạp chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Xe đạp quốc tế (UCI) khiến BTC không khỏi bỡ ngỡ trong cách vận hành trên đường đua. Ở chặng đua mở màn từ TP.HCM đi TP.Cần Thơ (dài 161 km) diễn ra hôm qua, chỉ có 2 trọng tài quốc tế góp mặt, phần còn lại là các trọng tài Việt Nam vốn chuyên điều hành các giải trong nước nên nảy sinh những tình huống “dở khóc dở cười”.

Điển hình khi đoàn đua tách thành nhiều tốp, các trọng tài dùng bảng để báo khoảng cách thời gian cho các VĐV nhưng lại viết bằng tiếng Việt nên các tay đua nước ngoài không tài nào hiểu được thông điệp từ tấm bảng. Chưa hết, khi đến điểm tiếp tế, nơi các tay đua được nhận nước, lương thực để nạp năng lượng, các tay đua nước ngoài chỉ thấy dòng chữ “Tiếp tế” bằng tiếng Việt nên thản nhiên đua. Đến khi khát khô cổ họng, thấy các VĐV Việt Nam được nhận nước, họ mới biết là đã được quyền nhận tiếp tế. Hay như ở buổi trao thưởng cuối chặng đua, chẳng có bộ phận phiên dịch để hướng dẫn VĐV được lãnh thưởng khiến buổi trao giải diễn ra không như ý. Trưởng bộ môn Xe đạp Việt Nam Nguyễn Ngọc Vũ cho biết sẽ lập tức khắc phục những thiếu sót trên kể từ chặng đua thứ 2 để tránh nhận phản ứng từ các đội nước ngoài.

 Tay đua Choi Ki Ho (Hồng Kông) về nhất chặng đầu
Tay đua Choi Ki Ho (Hồng Kông) về nhất chặng đầu - Ảnh: Khả Hòa

Trở lại diễn biến ở chặng đua hôm qua, 8 CLB trong nước không thể chống chọi trước sức mạnh của 13 đội đua nước ngoài. Chặng đua diễn ra hấp dẫn với các cuộc tấn công tách tốp liên tục của các tay đua. Những pha phát động tấn công chủ yếu đến từ các đội đua ngoại như Astana (Kazakhstan), Malaysia, Hồng Kông, Uzbekistan. Các tay đua Việt Nam chỉ đủ sức đeo bám ở 3/4 lộ trình trước khi bất lực nhìn đối thủ thoát đi về đích.

Choi Ki Ho (Hồng Kông) bứt phá mạnh mẽ qua mặt Vladimir Tuychiev (Uzbekistan) để cán đích đầu tiên sau 3 giờ 33 phút 15 giây (tốc độ trung bình 45,299 km/giờ). Thành tích này giúp Choi Ki Ho đoạt cả áo vàng lẫn áo xanh sau chặng 1. Lê Văn Duẩn (Eximbank TP.HCM) là tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất khi về hạng 8 chặng. Hôm nay diễn ra chặng đua thứ 2 TP.Cần Thơ - Rạch Giá (Kiên Giang) - TP.Cần Thơ dài 196 km. Đây là chặng đua dài nhất giải, dự báo có những xáo trộn trên bảng tổng sắp.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.