Kết luận về cái chết của võ sĩ Tan Sze Hao: Tai nạn rủi ro

05/05/2010 09:11 GMT+7

Ngày 5.7.2009, võ sĩ taekwondo Vincent Tan Sze Hao, 17 tuổi, qua đời khi đang thi đấu tại giải 1 trẻ địa phương ở Singapore. Tan Sze Hao dính phải cú đá trí mạng của đối thủ vào đầu và chết tại chỗ.

Ngày 5.7.2009, võ sĩ taekwondo Vincent Tan Sze Hao, 17 tuổi, qua đời khi đang thi đấu tại giải 1 trẻ địa phương ở Singapore. Tan Sze Hao dính phải cú đá trí mạng của đối thủ vào đầu và chết tại chỗ.

Gần 1 năm sau, đầu tháng 5 qua, vụ án được tòa án Singapore kết luận: “Một tai nạn rủi ro trong thể thao”. Điều tra viên Victor Yeo, chứng minh trên luận cứ: Vincent qua đời sau khi nhận cú đá của đối thủ, chỉ 15 tuổi, vào vùng nón bảo hiểm, điều này chứng minh rằng, đối thủ hoàn toàn tôn trọng luật lệ; lực lượng y bác sĩ không thể làm gì khác hơn bởi Vincent bị đứt động mạch cổ ngay lập tức. Victor Yeo cũng dẫn lời khai của  Vivian, em gái nạn nhân, người chứng kiến toàn bộ sự việc từ trên khán đài: “Mặc dù không dễ chấp nhận cái chết bất ngờ của anh trai mình nhưng người em gái thừa nhận đây là tình huống rủi ro hiếm gặp trong thể thao. Ngay khi thấy anh mình ngã xuống sàn, Vivian cho biết, cô chỉ nghĩ là Vincent bị K.O thông thường”. 

Giải đấu trên do Hiệp hội  taekwondo Singapore tổ chức (STG) và cái chết của Vincent Tan Sze Hao đã gây xôn xao dư luận một thời. Sau tai nạn, STG điều chỉnh lại luật thi đấu và chỉ cho phép võ sĩ từ 18 tuổi trở lên được thực hiện những cú đá vào vùng thượng đẳng (thay vì 15 tuổi trở lên như trước).

Hiếu Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.