Kết quả cuộc thi viết Cảm xúc SEA Games 2017

09/09/2017 08:07 GMT+7

Tổng số bài dự thi: 1.892 bài. Ban chấm thi có 5 thành viên (gồm ông Hải Thành, Phó tổng biên tập; ông Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng thư ký tòa soạn; nhà thơ Thanh Thảo; ông Trần Quang Tuyến, Trưởng ban thể thao; ông Thái Sơn Tùng, biên tập viên thể thao) đã chấm thi độc lập và chọn ra 20 bài viết đoạt giải thưởng cuộc thi.

Kết quả như sau:
Giải nhất (9 triệu đồng + 100 gr yến tinh chế trị giá 6 triệu đồng): Trần Văn Tĩnh, 91 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, TP.HCM với bài viết Dòng tin xúc động.
Giải nhì: (4 triệu đồng + 100 gr yến tinh chế trị giá 6 triệu đồng): Nguyễn Văn Tịnh (154/8A Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM) với bài viết Vượt qua nỗi buồn.
3 giải ba: (mỗi giải 2 triệu đồng + 50 gr yến tinh chế trị giá 5 triệu đồng): Trương Quốc Tuấn (ấp Tân Thiện, xã Tân Phong, H.Cai Lậy, Tiền Giang) với bài viết Động lực từ người đã mất; Đào Thị Hải Anh (595/212 CMT8, P.15, Q.10, TP.HCM) với bài viết U.22 VN hãy xem tấm ảnh này rồi hãy đá; Phan Phương Xuân (Nhơn Phúc, H.Mang Thít, Vĩnh Long) với bài viết Cùng cười, cùng khóc.
5 giải tư: (mỗi giải 1 triệu đồng + 5 hộp yến loại 222 ml trị giá 1,2 triệu đồng): Thái Hoàng (giáo viên Trường THCS - THPT Bác Ái, 187 Gò Cẩm Đệm, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM) với bài viết Người thầy giỏi; Nguyễn Thanh Phương (xóm An Hội Tây, thôn Tham Hội, xã Bình Thanh Đông, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) với bài viết Đặt tên con là Ánh Viên; Mai Thị Đào (54/4 ấp 7, Phú Ngọc, H.Định Quán, Đồng Nai) với bài viết Chuyện bó đũa ở SEA Games; Nguyễn Thanh Phong (Jalan Raja, Kuala Lumpur, Malaysia) với bài viết Những ngày đặc biệt; Hoàng Thị Thu Hương (104 tổ 1, KP.11, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) với bài viết Mở đường cho chiến thắng.
10 giải khuyến khích (mỗi giải gồm 3 hộp yến loại 222 ml và 5 hộp Sanest 6 lon trị giá 1 triệu đồng): Nguyễn Huy Tùng (tầng 12, tòa nhà Bắc Á Bank, số 9 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội với bài viết Xin đừng gây áp lực; Đàm Châu Song Thuận (403 Vườn Lài P. Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM) với bài viết Hy sinh thầm lặng; Nguyễn Thanh Điệp (H.Chơn Thành, Bình Phước) với bài viết Cảm ơn liều thuốc giảm đau; Nguyễn Hà Nội (khu đô thị Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM) với bài viết Tạm biệt những tượng đài; Nguyễn Ngọc Trâm Anh (112 Nguyễn Văn Trỗi, P.2, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) với bài viết Có một SEA Games sôi động trên Thanh Niên; Trần Quang Quý (10/27, đường 79, P.Phước Long B, Q.9, TP.HCM) với bài viết Chỉ trích có lợi gì?; Đặng Anh Thư (Lạc Long Quân, Q.Tây Hồ, Hà Nội) với bài viết SEA Games là gì hả bố?; Lê Quang Huy (giáo viên trường THCS Trừ Văn Thố, TX.Cai Lậy, Tiền Giang) với bài viết Đằng sau những tấm huy chương; Nguyễn Mai Thủy Tiên (8 đường 12, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM) với bài viết SEA Games trong mắt tôi; Nguyễn Văn Tú (Trường THCS Phạm Văn Đồng, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) với bài viết Từ ngỡ ngàng đến thán phục.
Ban tổ chức thân mời các bạn trúng giải có mặt tại Hội trường Tòa soạn Báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM) vào 14 giờ ngày thứ ba 12.9.2017 để dự lễ trao giải. Khi đi nhớ mang theo CMND bản chính và photo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.