Khoảng lặng trước “bão”

13/04/2010 09:40 GMT+7

Chặng đua thứ ba diễn ra hôm qua từ Thanh Hóa đi Vinh (139,5km) không nhiều bất ngờ khi đoàn đua về chung tốp đông. Các đội đua chấp nhận phân định thắng thua tại đích đến. Đó là khoảng lặng trước chặng đua thứ 4 dự báo nhiều xáo trộn trên bảng tổng sắp diễn ra hôm nay từ Vinh đi Đồng Hới (Quảng Bình) dài đến 190km.

Tay đua Trần Văn Quyền về nhất chặng ba - Ảnh: Quang Liêm

Chặng đua thứ ba diễn ra hôm qua từ Thanh Hóa đi Vinh (139,5km) không nhiều bất ngờ khi đoàn đua về chung tốp đông. Các đội đua chấp nhận phân định thắng thua tại đích đến. Đó là khoảng lặng trước chặng đua thứ 4 dự báo nhiều xáo trộn trên bảng tổng sắp diễn ra hôm nay từ Vinh đi Đồng Hới (Quảng Bình) dài đến 190km.

Không nhiều cuộc tách tốp ra đi ở ngày thi đấu hôm qua, đáng kể nhất là việc tay đua Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn 1) đã “rủ” 2 tay đua Mông Cổ cùng bứt phá thành công khỏi tốp áo vàng Bùi Minh Thụy (ADC Truyền hình Vĩnh Long). Tuy nhiên ê-kíp ADC Truyền hình Vĩnh Long, đặc biệt dưới sự “làm việc” của 2 ngoại binh đến từ Nhật Bản Igarashi và Motoi Nara đã kéo tốp đông có áo vàng bắt kịp Mai Nguyễn Hưng. Tại đích đến tay đua trẻ Trần Văn Quyền (Quân đội) đã cán đích đầu tiên với thành tích 3 giờ 12’40”. Tuulkhangai (Mông Cổ) về hạng nhì và Mai Nguyễn Hưng về hạng ba.

Áo vàng sau 3 chặng vẫn thuộc về Bùi Minh Thụy. Tuy nhiên khoảng cách thời gian giữa tay đua này với hạng nhì Tuulkhangai chỉ là 2 giây. Các tay đua phía sau cũng không cách xa lắm. Do đó cuộc chiến áo vàng hứa hẹn hấp dẫn ở chặng đua hôm nay, khi các cua-rơ phải chinh phục đèo Ngang (gần 7km).

Sau 3 chặng, áo xanh cũng đổi chủ từ Bùi Minh Thụy về tay Tuulkhangai với khoảng cách 2 điểm. Trong khi ngôi nhất đồng đội vẫn thuộc về ADC Truyền hình Vĩnh Long với thành tích 23 giờ 28’59”, bằng giờ nhưng hơn hiệu số so với đội Mông Cổ và hơn BVTV Sài Gòn 10 giây.

Q.A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.